Thơ tạ lỗi mẹ

Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều
Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu
Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông
Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ ý tứ

Thi ca làm sao đưa ta đến nhà hàng
Thi ca làm sao thay tiền mừng tiệc cưới
Mẹ cũng thèm món ngon. Mẹ cũng ước hoa hồng
Mẹ cũng cần dăm đồng bạc lẻ chẳng phải đắn đo cho bàn tay đứa trẻ ăn mày bớt trống trải

Tôi lẽ nào cậy ngọn đèn hư ảo vầng trăng
Viết ngàn câu sóng xô lên mắt mẹ?

Lê Thiếu Nhơn

  • Con tàu năm ấy

Giữa Sài Gòn hôm nay
Tôi nghĩ về con tàu năm ấy
Con tàu cưu mang một trái tim rồng
Tôi nhớ về vầng trăng xưa ấy
Đã bôn ba cùng Người
Cưỡi sóng bạc đầu đi
 
Bến Nhà Rồng hôm nay
Tôi mãi tìm trong nghìn tia nắng
Nỗi niềm rưng rưng hạt cát chân Người
Tôi mãi tìm và tôi như thấy
Những phong ba chờ Người
Dưới bóng mặt trời nghiêng
Latouche Tréville
Latouche Tréville
 
Ơi con tàu cưu mang Bác năm xưa
Đường cứu nước mở từ phía sóng
Đêm dài lầm than khối căm hờn chở nặng
Tiếng còi tàu hụ giữa thương đau
 
Biển rộng bây giờ trắng cánh hải âu
Gió và sóng hát lời Tổ quốc
Những con tàu băng mình ra phía trước
Chở yên bình đến mãi mai sau
 
Ơi con tàu cưu mang Bác năm xưa
Giờ đã thả neo giữa triệu trái tim người.

Lê Tú Lệ

  • Nắng tháng tư

Sài Gòn mưa, mưa đầy trời
Mưa giăng sợi thương, sợi nhớ
Chỉ mới xa nhau có một ngày…
Ngoài Trung mùa nắng đầy
Biển của một thời còn réo gọi
Con đường ven biển xanh chấp chới
Cát trắng, sóng xanh và bầu trời xanh
Khắc họa chân dung em thanh xuân
Một ngày về tìm dáng xưa phố cũ!
Quán trúc ấm lòng xa xứ.

Con đường xưa in dấu một thời
Vẫn còn đó dẫu thời gian đã mất
Áo trắng bay về đâu từ dạo ấy?
Giọt nước mắt chảy từ suối nguồn nào?
Đêm day dứt kỷ niệm, ngày thao thiết buồn đau
Có cuộc hạnh ngộ nào như thế?

Sài Gòn mưa, mưa đến bao giờ
Dịu dàng dáng em ùa vào ký ức
Phòng văn, ô cửa thao thức
Ngoài Trung nhớ thương đầy
Hoa lan lẻ loi đêm và ngày
Trái tim xa thầm thì tiếng sóng
Biển một thời, sóng không thể im ắng
Trăm năm, biển xanh, cát trắng cuối nẻo về.

Trần Hữu Lục
(Sài Gòn, 4-2008)

Tin cùng chuyên mục