Thư tình lính biển

Thư tình lính biển

Em ơi!
Phía không em anh có biển
Thẳm xanh điều chưa nói
Mắt em ngày tiễn anh

Thư tình lính biển ảnh 1
Minh họa: P.S

Phía không em anh có sóng
Nhấp nhô ngực em
Bổi hổi đợi anh.

Phía không em anh có những con tàu
Thắm đỏ cờ Tổ quốc
Cùng anh vượt trùng khơi.
Gìn giữ biển trời quê mẹ

Phía không em anh có đảo xa.
Sừng sững Trường Sa
Lộng ngời nắng gió…
Chờ anh.

Dẫu là thế
Xuân về
Em ơi! Anh vẫn muốn.
Bên em…
 

HÀ CHÂU ANH


Trẩy hội núi Neo
 

Qua sông Cầu – tới núi Neo
Sợi nào vương để em theo tôi về?
Vẳng nghe tiếng sáo ven đê
Hồn quê như máu chảy về tim tôi.
Đồng xanh trải tới chân đồi
Thông reo như thể tiếng người gần xa…
Khói lam tỏa khắp mái nhà
Mây giăng sườn núi như là lụa phơi.
Đường thôn rộn rã tiếng cười
Nhớ sao cái thủa lên đồi hái sim
Bụi mua – em trốn, anh tìm
Thấy chim xây tổ – lén nhìn… xem sao
Nghĩa trang mộ thấp, mộ cao
Khói hương lan tỏa quyện vào hư vô!
Cha ông ta tự bao giờ
Dựa vào núi dựng cơ đồ hôm nay…
Chín mươi chín ngọn núi này
Giăng thành chiến lũy chặn bầy xâm lăng
Tre già trao lại cho măng
Bài ca giữ nước ngân vang đất trời
Ngàn năm tay súng không lơi
Hình sông, dáng núi vẫn ngời sắc xuân.
 

TRỊNH DUY SƠN
 


Chào xuân mới
 

Chào xuân mới bằng mấy vần thơ Tết,
Chúc môi trường thiên nhiên xanh, sạch, vững bền;
Giảm làng ung thư, hồi sinh dòng sông chết,
Bớt những con đường ngập nước, kẹt xe.

Chúc môi trường xã hội công khai, minh bạch,
Hết tệ nạn “xin – cho”, “đục nước béo cò”;
Tổng kết thực tiễn, thử nghiệm, tìm tòi,
Nhân rộng mô hình, lắng nghe, cầu thị.

Chúc tự lực, tự cường, luyện rèn ý chí,
Pháp luật thượng tôn, trọng nghĩa, cầu hiền;
Tẩy trừ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền,
Chăm lo “dân số gia đình”, “bình đẳng giới”.

Chúc đột phá xây nền văn hóa mới:
Trách nhiệm, tình thương, trung thực, khoan dung;
Không cam chịu “dĩ hòa” – giậm chân, tụt hậu;
Dám vượt khó biến thách thức thành cơ hội
Bằng chữ Tâm, chữ Dũng mỗi con người.

 

TRẦN NHƠN

Tin cùng chuyên mục