Thương biết mấy

Thương biết mấy
Những bàn tay lóng ngóng
Những bàn tay quen bắt ốc, mò ngao
Những bàn tay quen hái măng, nhặt nấm
Lớp học bản nghèo chút mút vùng cao

Ấn tượng quá
Những bàn tay lóng ngóng
Lần đầu tiên nắm chặt ghi-đông
Những xe đạp mới tinh, quà tặng
Giúp trẻ vùng cao - tiếp sức tới trường

Thương cái chữ lên non
Bao cực nhọc
Trường lớp tuềnh toàng, đường núi xa xôi
Những chiếc xe - quà của lòng nhân hậu
Đã theo về nâng bước em tôi

Trên xe đạp
Những bàn tay lóng ngóng
Trên môi em
Ân nghĩa nở nụ cười
Nuôi con chữ gian lao, có tình người rộng mở
Đường đến trường
Náo nức những niềm vui!


LÊ ANH PHONG

Tin cùng chuyên mục