Thủy triều dâng

Hôm qua, ở sân Anfield, thủy triều có màu xanh, không phải màu đỏ. Nhưng dù cho thủy triều có màu xanh, thì bản chất của nó, vẫn là thủy triều đỏ, và nó có thói quen bủa vây, hủy diệt những sự sống xung quanh.

Hôm qua, ở sân Anfield, thủy triều có màu xanh, không phải màu đỏ. Nhưng dù cho thủy triều có màu xanh, thì bản chất của nó, vẫn là thủy triều đỏ, và nó có thói quen bủa vây, hủy diệt những sự sống xung quanh.

Thủy triều dâng ảnh 1

Lối chơi gegenpressing của Jurgen Klopp đã gặp phải một đối thủ lớn thật sự ở Premier League trong mùa giải năm nay – đó là lối đá áp sát quyết liệt, bủa vây 4 phía nhắm vào các cầu thủ giữ bóng và những cầu thủ cầm trịch, sáng tạo nhất của Lữ đoàn đỏ với Mersayside, như là Joao Moutinho, Roberto Ferminio, Jordan Henderson. Trong 45 phút + 1 của hiệp 1 và 45 phút + 3 của hiệp 2, các học trò của HLV người Đức đã va phải những chiến binh thật sự khi các học trò của Jose Mourinho liên tục chạy và chạy, tranh chấp và va chạm không hề nề hà chấn thương hay cạn kiệt năng lực.

Lối chơi “liều mình như chẳng có” của các cầu thủ Quỷ đỏ thành Manchester đã mang họ đến một kết cục không tồi nhưng cũng chẳng hay ho, đó là một tỷ số hòa 0-0 ngay tại sân Anfield. Không thua quả là điều mà Mourinho mong muốn, nhưng trải qua trận hòa thứ 2 liên tiếp khi đội bóng vẫn đang chịu sự soi xét của dư luận, thật ra cũng không phải là một tình huống mà ông thầy người Bồ Đào Nha muốn kinh qua.

Thực chất, Man United đã thể hiện một trong những đỉnh cao nhất của nghệ thuật phòng ngự. Họ không ngừng quấy rối, quây khu vực, tấn công trực diện để tranh chấp bóng tay đôi, dồn khu vực để buộc các cầu thủ Liverpool không thể phối hợp đồng đội và đành chấp nhận lối chơi bóng cổ điển – dùng kỹ thuật cá nhân để qua người một đối một. Trong những tình huống đó, các cầu thủ Man United với ưu thế về thể hình, thể lực, liên tục cướp được bóng, phá hủy hoàn toàn lối chơi tấn công kiểm soát bóng nhịp nhàng mà Klopp xây dựng nên cho Liverpool suốt từ đầu mùa giải đến nay. Mourinho quả là một bậc thầy về chiến thuật và ông chứng tỏ mình đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Klopp trong mùa giải năm nay để tạo ra một lối chơi “phản gegenpressing”, khiến vị HLV người Đức phải hoàn toàn bất lực.

Những pha va bóng, quây bóng mà các cầu thủ Man United tạo ra mãnh liệt và có cường độ mạnh như thủy triều dâng. Ngay trong phút đầu tiên, một cầu thủ có vóc dáng mảnh khảnh như là Marcus Rashford cũng đã lao thẳng về phía Henderson để khiến tiền vệ này ngã vật xuống sân cỏ. Từ đó trở đi, từ phát pháo lệnh mang tên Rashford, những đợt sóng xanh của thủy triều đỏ liên tục cuộn dâng bao vây đoàn quân áo đỏ, Marouane Fellaini lao thẳng vào Coutinho, Paul Pogba lao thẳng vào James Milner bất chấp đó là một vị trí nhạy cảm ngay trước vòng cấm địa của khung thành thủ môn David de Gea, Ander Herrera thì sẵn sàng lao vào những cầu thủ áo đỏ nào đứng gần anh nhất, còn Zlatan Ibrahimovic thì thường trực lao thẳng vào các cầu thủ thu hồi bóng của đối phương…

Lối tấn công bủa vây như thủy triều của Mourinho đã làm phá sản lối  đá của Liverpool từ trong  trứng nước. Không một cầu thủ Liverpool nào có thể tạo ra những đường bóng sáng tạo, ngoại trừ Coutinho đã tung ra một cú sút xa sở trường và Emre Can cũng đã có một pha uy hiếp cận khung thành của De Gea. Và chấm hết. Đó là tất cả những gì mà trận cầu tâm điểm vòng 8 của Premier League 2016-2017 mang lại cho khán giả, trận “derby nước Anh” đã diễn ra với cường độ cao và quyết liệt, nhưng lại kết thúc theo một cách nhạt thếch với màn trình diễn quá toan tính từ phía MU. Mourinho đã đổi lấy một trận cầu không thua bằng cách hủy diệt lối chơi của đối phương, nhưng đó hóa ra cũng không phải là cách.

Cuối trận đấu, người ta thấy Coutinho rồi cả Ferminio bị căng cơ, dấu hiệu của chuột rút. Điều đó cho thấy, sau những thành công từ đầu mùa, Klopp đang đối mặt với những diễn biến khó lường. Lối chơi gegenpressing rất mất sức, và việc phải đối mặt với một đội bóng áp dụng lối chơi thủy triều dâng như thế này, sẽ càng cạn kiệt năng lượng. Mourinho tuy không tìm được chiến thắng, không giúp mở ra một hướng đi khả quan cho đội bóng của mình, nhưng lại đưa ra một gợi ý để các đội bóng khác tìm ra cách bắt bài Klopp trong mùa giải năm nay.

NGUYỄN HUY VŨ

Tin cùng chuyên mục