Tình quê, tình phố… khôn cùng

Qua tết rồi quê ơi
Tạm biệt nhé, để trở vào thành phố

Muốn ngoái lại nhìn tuổi thơ bỡ ngỡ
Củ khoai, củ sắn, bờ đê…

Minh họa: K.T
Minh họa: K.T

Ai chẳng có một vùng quê

Để mà xa, mà… nhớ

Nơi có mẹ, có cha…

Nơi suốt đời mang nợ

Ngày thăm quê tóc sương đã hai màu

 

Bạn bè cũ còn đâu

Cùng đi với nhau... mà không về nữa

Trên tấm bia cuối làng nức nở

Có tên mà chẳng có… mộ phần  

Trở lại thành phố chiều xuân

Rồi những đêm dài quay quắt

Trằn trọc hoài nhớ miền quê xa lắc

Tình quê, tình phố… khôn cùng.

Tin cùng chuyên mục