
Lúc 22g30 tối qua, từng đoàn xe ben rầm rầm chở bùn đất nhão từ các công trình đào cống ngầm ở TP nối đuôi nhau về phường Phú Thuận và Phú Mỹ để xả bùn đất. Những ánh đèn pha và tiếng nổ của động cơ phát ra từ những “hung thần” đường phố xé toang màn đêm tĩnh mịch…
Phóng viên Báo SGGP 12 Giờ âm thầm bám theo những “hung thần”. Khi phát hiện bị ghi hình, tài xế, phụ xe không ngần ngại lao xe rượt đuổi chúng tôi. Không dừng lại đó họ còn lục soát và cướp điện thoại của phóng viên.
Đêm không yên tĩnh

22g40, ngày 11-8, khi chúng tôi có mặt tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) ngay lập tức phát hiện ra chiếc xe ben màu trắng BKS 62L-7023, chở đầy bùn đất đang ầm ầm lao đi. Trên đường lưu thông từ hướng quận 7 về phía Nhà Bè thì bất ngờ chiếc xe này bị tổ Thanh tra giao thông (BKS 51B-0337) “tuýt còi” ngay trước hẻm 458 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông vì lỗi không che chắn vật liệu cẩn thận.
Theo ghi nhận của chúng tôi, do chở “tham” lại không che chắn cẩn thận nên chiếc xe này chạy tới đâu là “rải” thảm bùn đất xuống đường tới đó. Sau khi bị buộc phải dùng bạt che chắn, chiếc xe này tiếp tục hành trình. Khi tới giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Hoàng Quốc Việt thì “hung thần” này đột ngột rẽ trái vào đường Hoàng Quốc Việt. Chạy thêm chừng 200m khi tới gần sân vận động quận 7 thì chiếc xe này rẽ phải vào con đường đất. Lúc này đồng hồ trên tay chúng tôi đã chỉ sang 23g10. Chỉ 2 phút sau, hàng chục khối đất bùn đã được trút bỏ xuống lề đường một cách “sạch sẽ”.
Khi chiếc xe này vừa trở ra được chừng 5 phút thì chúng tôi lại gặp “hung thần” mang BKS là 62L-3020 chạy tới. Theo ghi nhận, chiếc xe này cũng chở đất bùn chạy từ hướng cầu Tân Thuận xuống và tấp vào con đường sân vận động quận 7. Mặc dù đường tối nhưng nhờ ánh đèn pha của xe, và “quen đường” nên tài xế xe 62L-3020 vẫn nhanh chóng de xe thật gọn và “chọn” ngay vị trí sát đống bùn đất mà xe 62L-7023 vừa đổ xuống để “trút” đất.
Trước đó, những ngày đầu tháng 8, khi chúng tôi có mặt tại các “điểm nóng” như đường Đào Trí và Hoàng Quốc Việt, đêm nào cũng thấy có xe ben chở đất, bùn tới đây “xả” xuống. Từ khoảng 23g đêm tới 2g sáng các xe mang ben mang biển số đầu 62L-7…, 62L-3…, 57K-8 …, 57K-… thi nhau vào đây “trút bầu tâm sự”.
Người dân địa phương cho biết, những ngày gần đây, tình trạng xe chở đất bùn về đây đổ bùn lén diễn ra rầm rộ. Dọc theo con đường Đào Trí là những đống đất lù lù như những quả đồi nhỏ. Bên cạnh những đống đất khô ngả màu xám tro thì cũng có những đống bùn nhão màu đen mới “mọc” còn rỉ nước. Uớc tính có tới hàng ngàn khối bùn đất được trút xuống đây một cách vô tội vạ.
Anh P.M.T., ngụ tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận bức xúc: “Hàng đêm từ 22g đến 2g sáng hôm sau từng đoàn xe nối đuôi nhau tới đây đổ trộm bùn đất. Những “hung thần” này chạy ầm ầm với tốc độ cao, vừa bấm còi inh ỏi giữa đêm khuya vừa ồn ào mất an ninh trật tự vừa gây nguy hiểm cho người dân trong vùng”. Việc đổ trộm bùn đất khiến cho con đường này trở nên dị dạng. Những con đường ở đây bị cày nát. Bùn đất khiến cho đường Đào Trí và Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát vào những ngày nắng thì mù mịt bụi còn ngày mưa thì trở nên lầy lội… Người dân đã báo lên chính quyền địa phương nhưng đến nay thì tình trạng trên vẫn chưa bị ngăn chặn.
Rượt đuổi, uy hiếp rồi cướp…

Một sự cố đã xảy ra khi chúng tôi đang ghi lại hình ảnh này vào lúc 23g20 ngày 11-8: tài xế xe 62L-3020 đã phát hiện ra chúng tôi và lập tức điều khiển “hung thần” săn đuổi những “vị khách không mời”. Chiếc xe gầm lên như con thú bị chọc tiết rồi xông thẳng vào phía chúng tôi với tốc độ điên cuồng.
Dù đã đề phòng, nhưng do cự ly quá gần nên chúng tôi vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi hung hãn của họ. Chúng tôi buộc phải chạy bừa vào đống bùn nhão mới được đổ xuống bên đường trước đó chưa lâu để tránh. Ngay lập tức tài xế cho xe vượt lên chặn đầu rồi cùng 2 phụ xe cầm hung khí nhảy xuống và hét lớn “Nhà báo hả? Đ.M. Đứng lại, đưa máy ảnh đây. Ai cho chúng mày chụp ảnh…”. Chúng tôi phải lùi sâu hơn nữa vào đống bùn nhão và bị ngập đến gần thắt lưng. Nhân lúc họ cũng loay hoay vì bị lún bùn, chúng tôi vội tách ra 2 hướng vừa chạy vừa la và bấm điện thoại gọi điện thoại cho CS113 để cầu cứu.
May mắn một PV đã thoát khỏi vòng vây chạy vào nhà dân kêu tiếp ứng. PV còn lại bị kẹt trong đống bùn nên bị chúng bắt giữ. Cả 3 người mặt mũi hung tợn tay lăm lăm cầm hung khí vây đến uy hiếp PV, lục tìm máy ảnh. Ngỡ chiếc điện thoại đang chớp sáng trên tay là phương tiện vừa ghi hình, không ngần ngại chúng giật lấy và nhanh chóng nhảy lên xe bỏ chạy ra đường Huỳnh Tấn Phát về hướng Nhà Bè. Ngay sau đó PV đã vào Công an phường Phú Mỹ để trình báo vụ việc.
Sáng nay, 12-8, Công an phường Phú Mỹ, quận 7 đã thụ lý và chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc và lai lịch chiếc xe mang biển số 62L-3020. |
Tiến Đạt – Văn Vĩnh