Trao tặng bức tượng đồng cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Ngày 11-10, tại ấp 4, Thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Không quân phía Nam thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy. 

Tới dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PKKQ; Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Từ Đễ; Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đồng Tháp; Đinh Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các quân, binh chủng, các cựu chiến binh (CCB) không quân các tỉnh, thành cả nước và bà con quê hương Lai Vung, Đồng Tháp.

Trao tặng bức tượng đồng cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy ảnh 1 Đồng đội bên tượng cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936 tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 17 tuổi, ông tham gia cách mạng. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được cử ra nước ngoài học lái máy bay.

Năm 1965, khi về nước, ông thuộc biên chế Trung đoàn Không quân tiêm kích 923 (mật danh là Đoàn Yên Thế). Từ năm 1965 đến 1967, ông cùng đồng đội thực hiện nhiều lần xuất kích bắn rơi nhiều máy bay địch, trong đó riêng ông đã thực hiện 13 lần xuất kích, 7 lần nổ súng bắn rơi 7 máy bay địch, trở thành 1 trong 3 phi công đầu tiên được Bác Hồ phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mang quân hàm Thượng úy.

Trong quá trình tham gia cách mạng, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937; Phó Tư lệnh Sư đoàn 372; Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PKKQ VN; Đại biểu Quốc hội khóa III và khóa IV…

Tháng 4-1990, sau khi rời quân ngũ trở về đời thường, ông sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với mọi người, luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo và là niềm vinh dự, tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và quân, dân quê hương Lai Vung, Đồng Tháp nói riêng. Ông đã đột ngột ra đi khi 83 tuổi đời, 57 tuổi Đảng, để lại niềm thương tiếc trong lòng bao người…

Trao tặng bức tượng đồng cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy ảnh 2 Bức tượng cố Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Với tấm lòng tri ân sâu sắc người anh hùng phi công huyền thoại, Ban liên lạc CCB Không quân phía Nam đã trao tặng gia đình ông bức tượng được đúc bằng đồng trị giá 60 triệu đồng do mạnh thường quân và các CCB không quân đóng góp.

Dịp này, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cũng cho biết vừa tái bản lần 2 cuốn sách “Người anh hùng chân đất” viết về cuộc đời, sự nghiệp và chiến công lẫy lừng của Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy.

Sách đã được in 2.000 cuốn phát hành đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Không quân Nhân dân Việt Nam (3-3-1955 và 3-3-2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 và 30-4-2020). 

Tin cùng chuyên mục