Trên bến đợi

Em đón anh về

Trời đông, nắng lạ

Nụ cười hiền hòa

tỏa ấm bến bình yên

Trên bến đợi

Những ngón tay êm

đan nhau dịu mềm

như những cánh hoa vừa e ấp nở

Anh đã tìm em nửa đời thương nhớ

Trăng vỡ dưới dòng sâu

Đổ gãy nhịp cầu

Vậy mà vẫn tin rằng mình không lạc mất nhau

Có ngày nào anh chẳng nhớ em đâu

Anh trở về

Sau ngàn dặm sơn khê

Trên tóc em thổn thức mùi hương nguyệt quế

Hương tình yêu vẫn còn thơm mãi

Cánh buồm đỏ không chìm trong huyền thoại

Tà áo em bay

Lồng lộng gió giao mùa

Tin cùng chuyên mục