“Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh”: Bài học sinh động về tình bạn

“Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh”: Bài học sinh động về tình bạn

Nằm trong chương trình “Ngày xửa... ngày xưa” của Sân khấu IDECAF, vở kịch “Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh” đã diễn suất đầu tiên trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo khán giả nhỏ tại nhà hát Bến Thành (Q1), tối 31-5.

“Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh”: Bài học sinh động về tình bạn ảnh 1

Cảnh trong vở “Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh”.

Vở kịch gồm hai phần. Phần 1 là cuộc gặp gỡ tình cờ làm nên tình bạn giữa bộ ba: Sơn Tinh, Mỵ Nương và Thủy Tinh. Ở phần 2, khi ba người bạn đến tuổi cặp kê, vua cha bèn tổ chức kén rể. Vua cố tình đòi hỏi các lễ vật khó như voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao để cả Sơn Tinh lẫn Thủy Tinh đều không tìm được lễ vật, như vậy tình bạn giữa họ sẽ được duy trì nhưng vua Hùng đâu ngờ, lão Ốc Mượn Hồn xấu xa rỉ tai Thủy Tinh rằng vua thiên vị Sơn Tinh vì những lễ vật ấy chỉ có ở trên bờ, dưới nước làm sao có được.

Bực tức vì sự bất công ấy, Thủy Tinh nghe lời lão Ốc Mượn Hồn làm lễ vật giả và mang đến trước để ghi công. Cá voi giả làm voi 9 ngà, cá nóc giả làm gà 9 cựa, cá ngựa giả làm ngựa 9 hồng mao. Trong khi đó, để trả ơn cứu mạng, Khủng Long con dẫn Sơn Tinh vào một hang hóa thạch, dùng cây sáo thần làm sống lại những con vật đúng theo yêu cầu nhà vua. Khi Thủy Tinh chuẩn bị cưới Mỵ Nương, những con vật giả lên bờ quá lâu bị chảy nước, lộ ra sự gian dối. Thủy Tinh bị vua đuổi đi, tức giận bèn dâng nước lên nhấn chìm trái đất nhưng nước dâng tới đâu, núi cao tới đó, chỉ có dân lành bị chết. Nhìn thấy thảm cảnh đó, Sơn Tinh xin thua nhưng Thủy Tinh lúc ấy lại tỉnh ngộ, tự thấy mình mới là kẻ thua vì nếu muốn thắng, Sơn Tinh có thể dùng cây sáo sinh tử để tiêu diệt Thủy Tinh...

Có thể nói, Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh là vở được dàn dựng với quy mô hoành tráng nhất so với các chương trình trước đây của Sân khấu IDECAF với số tiền đầu tư trên 250 triệu đồng. Và đây cũng là lần đầu tiên một vở ca nhạc kịch không có sự hỗ trợ của các ca sĩ chuyên nghiệp mà các diễn viên phải ca diễn bằng giọng thật của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã viết 18 ca khúc cho vở với giai điệu mang nhiều âm hưởng dân ca và đồng dao. Phần phục trang với việc tạo hình các con thú sinh động, ngộ nghĩnh là sự đóng góp không nhỏ của “chuyên gia” Ngọc Tuấn, một người gắn bó nhiều năm với kịch thiếu nhi. Ngoài các diễn viên chuyên nghiệp, vở đã huy động sự tham gia của toàn bộ nhân viên của Công ty Thái Dương, từ nhân viên hậu đài cho đến soát vé.

Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh là kịch bản thứ 7 của tác giả Thanh Phương viết cho sân khấu thiếu nhi. Về cảnh trí, lần này, họa sĩ Lê Văn Định đã thiết kế nhiều cảnh lớn với màu sắc rực rỡ, bắt mắt như cảnh khu rừng tươi xanh lúc mở màn và cảnh nước dâng, núi dâng khá ngoạn mục ở phần cuối. Đạo diễn Vũ Minh đã chứng tỏ là người kế tục xứng đáng hai “sư huynh” Đoàn Khoa và Hùng Lâm trong việc dựng những vở thiếu nhi.

Những cảnh mưa gió, đất trời vần vũ, cây cối chuyển động trong kịch của Vũ Minh đã khiến các khán giả nhỏ ồ lên thích thú. Mặc dù để tạo được những cảnh như thế trong điều kiện phương tiện kỹ thuật là con số không, đạo diễn đã phải tận dụng hết sức lực và bàn tay thủ công của con người. Hơn một tháng làm việc vất vả, các nghệ sĩ đã được đền bù bằng sự thưởng lãm chăm chú và đầy hứng khởi của khán giả. Chỉ ngay sau buổi diễn phúc khảo, vở Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh đã bán một “lèo” hết sạch 30 suất diễn trong tháng 6. Hiện phòng vé vẫn liên tục nhận được điện thoại đặt vé mặc dù lịch diễn tháng 7 chưa có cụ thể vì chưa thuê thêm được điểm diễn.

Tuy dựa vào cốt truyện cổ về Sơn Tinh – Thủy Tinh đánh nhau chí tử để giành cho được công chúa Mỵ Nương nhưng vở kịch đã mang đến những bài học tốt đẹp về tình bạn, về nhân cách sống, nhắc nhở các em nhỏ luôn tỉnh táo đừng để kẻ xấu “xúi” làm bậy.

NHẬT LAM

Tin cùng chuyên mục