Em có từng đi qua anh
Dẫu chỉ nhẹ nhàng cơn gió
Ru đôi bờ vai thật khẽ
Anh về ngẩn tiếc vu vơ
Em có từng đi qua anh
Mỏng manh như là vệt nắng
Tan trên môi anh thầm lặng
Ngày đi, thoảng chút bâng khuâng
Em có từng đi qua anh
Nhạt nhòa hư hao sương khói
Bên nhau mà nghe diệu vợi
Quờ tay, anh níu khoảng không
Em có từng đi qua anh
Chỉ một lần thôi – bất chợt
Rồi tan ra như bọt nước
Hòa vào sóng biếc trùng khơi
Tháng năm mãi hoài câu hỏi
Từng đi qua nhau trong đời?
Ngô Thị Thục Trang
- Trăng tháng bảy
Dấu chân gởi lại trên đường
nắng mưa
trời cũng thất thường như ta
Phố phường rối rắm thế a
thì ta
nhặt nắng thả hoa giữa dòng
Nắng vàng
hửng sắc phiêu bồng
Gọi nhau khàn tiếng
chiều không muốn về!
Hoàng hôn tím
rụng bốn bề
trăng non huyễn hoặc thả thề tóc ai.
Triệu Nguyên Phong
- Bay trên cánh đồng mây
Mẹ chân lấm tay bùn suốt đời lam lũ
Trên cánh đồng làng thấp thỏm nhìn mây
Mây trắng – mẹ cày trong nắng
Mây đen – mẹ cấy trong mưa
Mây hồng – mẹ ngăn giông bão
Ai thấu nỗi lòng mẹ lo học hành, cơm áo
Cho những đứa con gần và cả đứa con xa…
Để chiều nay con có phút thăng hoa
Được bay trên chín tầng trời gió nổi
Lặng ngắm mây trôi trắng màu huyền thoại
Con gọi thầm tên mẹ trong tim
Ơi cánh đồng mẹ gieo gặt đức tin
Dưới mắt con bỗng nhòa trong sương khói…
Dõi mặt đất thắt lòng con tự hỏi
Mây bồng bềnh trắng xốp như bông
Trên cánh đồng mây có màu tóc mẹ không
Sao mắt con nhìn thôi miên không chớp!
Lệ Bình - Tháng 8-2008
Kính tặng mẹ
- Nếu em...
Nếu em bỗng biến thành trăng
Anh là ruộng lúa trải vàng mênh mông
Nếu em bỗng biến thành sông
Anh là mạch nước xanh trong tháng ngày
Nếu em bỗng biến thành cây
Anh là ngọn gió vờn bay nắng hồng
Thôi đừng “nếu” nữa… anh mong
Em còn mãi mãi trong vòng tay anh…
Phạm Đình Phú