Lục bình trôi tản mạn
Màu hoa tím bồng bềnh
Nắng chiều loang yên ả
Dáng quê thêm đậm đà
Tiếng con chim bìm bịp
Cứ kêu gần kêu xa
Gió thổi bên triền lá
Như là từng khúc ca
Nhớ lần em đưa tiễn
Cũng vào mùa chớm đông
Để thời gian lần lữa
Ta mãi nhớ bên lòng
Giờ người đi kẻ ở
Sông bên lở bên bồi
Chỉ bến xưa khắc khoải
Khi ngọn chướng ngang qua.
Về ngang
Dường như tháng mười một
Đang thì thầm qua đây
Cho dòng sông quê mẹ
Con nước lên thêm đầy
Đang thì thầm qua đây
Cho dòng sông quê mẹ
Con nước lên thêm đầy