Về nước với niềm hân hoan

Ngay sau khi đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8, trang FIFA.com có bài viết về Bảo Quân và đồng đội. Xin trích dịch và gửi tới bạn đọc như sau.

Ngay sau khi đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8, trang FIFA.com có bài viết về Bảo Quân và đồng đội. Xin trích dịch và gửi tới bạn đọc như sau.

Chặng đường đã qua

Đây là câu chuyện của nhóm cầu thủ, có dịp khám phá năng lực của họ ở VCK FIFA Futsal World Cup 2016. Trước đó họ trải qua khoảnh khắc vàng khi vượt qua Nhật Bản ở loạt đá penalty để giành 1 chỗ dự VCK ở Colombia. Một thời điểm đáng nhớ nữa là lúc VN thắng 4-2 trước Guatemala. Trần Thái Huy chia sẻ: “Tôi đã rất mong chờ tiếng còi đầu tiên và bắt đầu World Cup của chúng tôi. Khó khăn lắm tôi mới tin rằng chúng tôi giành chiến thắng. Tôi sẽ không bao giờ quên những phút giây bất tận đó”.

CĐV Việt Nam tự hào với cuộc hành trình của đội tuyển. Ảnh: Q.TH

Đặt chân tới Colombia với không nhiều sự kỳ vọng nhưng đội bóng châu Á bất ngờ tự đưa mình ra ánh sáng. Điều này đã gắn chặt vào tâm trí của đội trưởng Nguyễn Bảo Quân: “Thông báo cho biết chúng tôi là 1 trong số các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất là một ký ức đáng giá khác mà tôi sẽ nhớ mãi”.

Các trận vòng bảng thua Italia 0-2 và Paraguay 1-7 mang lại cho Bảo Quân và đồng đội những trải nghiệm đáng quý: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh ở World Cup. Cường độ không ngừng làm cho bạn không có thời gian nghỉ ngơi. Đó là một thử thách về mặt thể lực. Nếu chúng tôi muốn tiến xa hơn, thể lực phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”. Một đồng đội của anh cũng tán thành khi cho rằng: “Tôi rất ấn tượng với thể lực phi thường của các đối thủ”.

Nhìn lại những chuyện ngoài sân đấu, Bảo Quân cho rằng: “Mọi thứ đơn giản là hoàn hảo, từ cơ sở tập luyện tới khách sạn và sự liên lạc với người dân địa phương. Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ cần tập trung vào các trận đấu của mình. Tôi yêu thích trải nghiệm này”.

Sự chào đón nồng hậu

Giờ đây futsal VN có thể hướng tới việc thu hút sự chào đón khi họ quay về nhà với lượng lớn CĐV chào mừng họ như những người hùng. Ngôi sao của CLB Thái Sơn Nam Bảo Quân hào hứng cho biết: “Sẽ có đám đông chào mừng chúng tôi”. Một niềm an ủi sau trận thua Nga sẽ là cơ hội đoàn tụ với người thân yêu của các cầu thủ sau 6 tuần xa cách – 3 ở Colombia và 3 tuần chuẩn bị trước khi vào giải ở Tây Ban Nha và Argentina. Bảo Quân nói tiếp: “Bà xã của tôi sẽ vui khi thấy tôi trở về. Cô ấy là người rất kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ dành thời gian đi nghỉ mát”.

Hành trình Futsal World Cup có thể đã qua với các cầu thủ Việt Nam nhưng sức ảnh hưởng qua những gì họ “khai phá” ở sân chơi lớn nhất thế giới sẽ sống mãi với thời gian.

HUYỀN LINH

Tin cùng chuyên mục