(SGGP 12G).- Trận bán kết giữa 2 kỳ phùng địch thủ Đức – Brazil có thể sẽ kéo dài đến giờ đấu thêm, nhưng người ta chờ đợi một bất ngờ ở trận bán kết còn lại khi Nhật hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước đối thủ trên tài người Mỹ.
Đức – Brazil (17g, Thượng Hải)
Sau 3 lần gặp trong chưa đầy 1 năm, Đức lại đối mặt với Brazil ở bán kết với sự tôn trọng lẫn nhau khi họ tái lập hình ảnh trận chung kết World Cup 2007 ở Trung Quốc. Trận đấu là cuộc đối đầu giữa hàng phòng thủ hay nhất và hàng tấn công sắc sảo nhất, nhưng chiến thắng sau cùng vẫn là điều khó đoán biết được.
Dù không ghi được nhiều bàn thắng ở vòng bảng, Đức vẫn vào tứ kết nhờ 2 chiến thắng sít sao 1-0 trước Nigeria và CHDCND Triều Tiên. Trong vòng tứ kết, họ thắng Thụy Điển nhờ công của Kerstin Garefrekes và Simone Laudehr trong hiệp phụ. Brazil thì khác, sau trận hòa 0-0 với Đức ở đầu giải, họ thắng dễ Nigeria và CHDCND Triều Tiên để vào tứ kết thắng luôn Na Uy 2-1.
Trong lúc thủ thành Đức Nadine Angerer chưa để lọt lưới bàn nào thì chân sút xuất sắc Birgit Prinz vẫn chưa ghi được bàn. HLV Silvia Neid sẽ gặp không ít rắc rối khi mất tiền vệ Linda Bresonik bị chấn thương mắt cá trong trận tứ kết. Phía Brazil, bàn thắng đang nở rộ và tiền đạo Christiane đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 3 bàn thắng, theo sau là hai đồng đội Marta và Daniela đều đã ghi được 2 bàn.
Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Đức với 7 lần bất bại gần đây trước Brazil, bao gồm 4 thắng và 3 hòa. Hai đội đã gặp 3 lần ở Olympic: Hòa 1-1 trong vòng bảng năm 1996, Đức thắng 2-1 năm 2000 và sau đó thua 0-2 trong trận tranh hạng 3.
HLV Silvia Neid của Đức nói: “Đá với Brazil sẽ không dễ dàng khi chúng tôi trải qua 120 phút ở tứ kết. Chúng tôi phải hồi phục thật nhanh, nhưng chúng tôi có thể lực sung mãn và sẽ giành chiến thắng”. HLV Jorge Barcellos của Brazil khẳng định: “Chúng tôi gặp rất ít rắc rối trước Na Uy và có thể ghi được nhiều bàn hơn. Giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Đức”.
Mỹ – Nhật (20g, Bắc Kinh)
Sau trận thua Na Uy đầu giải, Mỹ đã thắng Nhật và New Zealand để giành 6 điểm, nhưng chính Nhật đã giúp Mỹ vượt lên đầu bảng bằng trận thắng đầy bất ngờ trước Na Uy (5-1) ở lượt cuối. Kết quả đó giúp Mỹ tránh được Brazil và vượt qua được đội bóng láng giềng Canada ở tứ kết (thắng 2—1 trong giờ đấu thêm).
Còn Nhật, tiếp tục gây thêm bất ngờ đáng nể khác khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc 2-0 để giành quyền vào bán kết. Liệu Mỹ có lặp lại tỷ số 1-0 trước Nhật như ngày 9-8 vừa qua hay không? Trận đấu này sẽ là lần gặp thứ 23 giữa 2 đội và ưu thế tất nhiên thuộc về Mỹ khi họ thắng đến 18 lần, còn Nhật vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Ở Olympic, họ cũng gặp nhau 2 lần và Mỹ thắng trọn.
Tiền vệ Kate Markgraf của tuyển Mỹ nói: “Chúng tôi để thua trận đầu, nhưng đã chơi tốt hơn kể từ đấy. Hy vọng là nhịp điệu chiến thắng sẽ giúp chúng tôi vào chung kết”. HLV Nhật Norio Sasaki nói: “Chúng tôi trải qua một số trận đấu khó khăn, nhưng sự tiến bộ của đội thật tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng có thể chơi tốt hơn nữa để đánh bại tuyển Mỹ ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã sẵn sàng”.
QUANG TRẦN