
Mùa xuân len từng góc nhớ
Nắng hồng lúng liếng ngoài sân
Mắt đợi mắt
Phố dài mong phố
Lối về bóng ngã xa xăm
Vườn xanh thẹn thùng hỏi gió
Ai người hái lộc đầu năm?
Bước xuân ngập ngừng trước ngõ
Giọt thời gian
Hẫng ngực trăng rằm.

Ảnh: C.T.V
THANH YẾN
Cỏ dưới chân ta
Thắp nhang cho Người
nơi nhàn du tiên cảnh
Chân đạp cỏ rào rào
Cỏ và tôi im ắng
Trong hoàng hôn rẻ quạt sẫm màu
Quê ơi, ta yêu người
đến từng ngọn cỏ
Bờ mương lở lói dấu chân trâu
Cỏ mơn man quạnh chân ta đen đúa
Theo cha khắp đồng cạn đồng sâu
Cỏ theo ta dọc đường cắp sách
Cỏ theo ta vào tận chiến hào
Đêm chợp mắt, nhập nhoàng đạn lửa
Vẫn thương về ngọn cỏ mướt bờ ao
Mai rồi ta xa cỏ
Ai xót lòng ngọn gió hắt hiu
Bên mộ Người đầy tăm nhang
lạnh khói
Ram ráp bàn chân cỏ gấu cỏ gà
Ta cúi xuống mùa xuân
đằm hương cỏ mật
Tiếng dế ran dìu dặt tuổi thơ
Đường láng nhựa
xẻ đôi làng hun hút
Ta tần ngần bên cỏ bơ vơ.

Ảnh: C.T.V
LAM GIANG
Ra giêng
ngày thiêng tháng lộc
gặp em cỏ thức môi mềm
chuông chùa bâng khuâng mưa bụi
ra giêng
mùa nghiêng nắng chúi
tay em gié lúa rét bờ
lá chuối non tơ hững hờ khoe ngọn
ra giêng
chỉ viền quai thao
í a mỏ quạ
có em ra chào người lạ mà quen
ra giêng
đầu tiên anh hỏi
em cười không nói
lời nói hoa vông tấc lòng con gái
núi rừng hoang dại
ra giêng e ngại
em ngập ngừng… không…
NGUYỄN THÁNH NGÃ