Ấm áp tình bạn

Chúng tôi đến thăm Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) vào chiều cuối tuần (10-8). Với không khí ấm áp tình bạn các em vui chơi rất hồn nhiên trong ngôi nhà chung. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Tần, người phụ trách Làng Hòa Bình, cho biết: “Làng là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị hàng trăm trẻ em dị tật. Hiện làng có hơn 50 trẻ khuyết tật, trong đó nhiều trẻ bị nhiễm chất độc da cam thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba đang lớn lên, vượt khó và trưởng thành. Đặc biệt em Thùy Linh, 19 tuổi, bị cụt hai cánh tay nên em tập luyện đôi chân thay thế đôi tay để ăn, viết chữ… Hiện em đang học lớp 12 tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề cho trẻ em khuyết tật.
Ấm áp tình bạn

Chúng tôi đến thăm Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) vào chiều cuối tuần (10-8). Với không khí ấm áp tình bạn các em vui chơi rất hồn nhiên trong ngôi nhà chung. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Tần, người phụ trách Làng Hòa Bình, cho biết: “Làng là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị hàng trăm trẻ em dị tật. Hiện làng có hơn 50 trẻ khuyết tật, trong đó nhiều trẻ bị nhiễm chất độc da cam thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba đang lớn lên, vượt khó và trưởng thành. Đặc biệt em Thùy Linh, 19 tuổi, bị cụt hai cánh tay nên em tập luyện đôi chân thay thế đôi tay để ăn, viết chữ… Hiện em đang học lớp 12 tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề cho trẻ em khuyết tật.

Thùy Linh chia sẻ: “Ở đây em cảm thấy sống rất vui và hạnh phúc trong đại gia đình của Làng Hòa Bình, chúng em cùng nhau vượt lên số phận để làm được những điều có thể giúp ít cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Em Thùy Linh viết chữ bằng chân của mình.

Em Thùy Linh viết chữ bằng chân của mình.

Y sĩ Phạm Thị Kim Vân chăm sóc bé Trần Huỳnh Thương Sinh bị khiếm thị.

Y sĩ Phạm Thị Kim Vân chăm sóc bé Trần Huỳnh Thương Sinh bị khiếm thị.

Bé Phạm Xuân Mai, không đi được nhưng vẫn tươi cười vui chơi với bạn.

Bé Phạm Xuân Mai, không đi được nhưng vẫn tươi cười vui chơi với bạn.

Em Minh An xếp đồ chơi cho bé Xuân Mai.

Em Minh An xếp đồ chơi cho bé Xuân Mai.

Em Minh Tâm, dù đôi tay bị dị tật nhưng em vẫn rửa rau quả rất điệu nghệ.

Em Minh Tâm, dù đôi tay bị dị tật nhưng em vẫn rửa rau quả rất điệu nghệ.

Bữa cơm chiều trong Làng Hòa Bình.

Bữa cơm chiều trong Làng Hòa Bình.

MINH HIẾU

Tin cùng chuyên mục