Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011: “Nóng” trước giờ khai hỏa

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011) sẽ diễn ra bên bờ sông Hàn. Những ngày qua, Đà Nẵng “nóng” hơn bao giờ hết khi việc tìm chỗ lưu trú, chỗ xem pháo hoa của người dân và du khách trở nên khó khăn.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011) sẽ diễn ra bên bờ sông Hàn. Những ngày qua, Đà Nẵng “nóng” hơn bao giờ hết khi việc tìm chỗ lưu trú, chỗ xem pháo hoa của người dân và du khách trở nên khó khăn.

Khác với 3 lần trước, DIFC 2011 được chọn tổ chức trong 2 đêm 29 và 30-4 nên lượng khách đăng ký đến Đà Nẵng tăng đột biến, khoảng 50% so với năm 2010 (năm 2010 số lượng khách là 100.000 lượt du khách). Các khách sạn ven sông Hàn đã được đặt hết phòng từ nhiều tháng trước với giá tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Mặc dù UBND TP Đà Nẵng ra chỉ thị từ 29-4 đến 1-5, mức giá phòng không được tăng quá 30% so với giá ngày thường nhưng qua ghi nhận tại quầy lễ tân nhiều khách sạn, quy định này không được mấy nơi thực hiện. 

Năm nay, Ban tổ chức DIFC 2011 phát hành hơn 16.000 vé xem pháo hoa tại khán đài C mỗi đêm, nhưng chỉ vài ngày sau khi phát hành, toàn bộ vé đã được “cò” gom hết.

Lần đầu tiên, UBND TP Đà Nẵng cho phép một số đơn vị bán vé xem pháo hoa trên thuyền với mức giá không quá 200.000 đồng/vé/đêm. Tuy nhiên, chỉ có một điểm bán đúng giá, còn các điểm bán vé khác bán giá cao gấp 2-6 lần quy định. Một số đơn vị trả lời: xem pháo hoa trên thuyền có chỗ ngồi thoải mái, được phục vụ ăn uống, được hát karaoke, có bảo hiểm, trang bị bảo hộ, áo phao đầy đủ nên phải nâng giá cao.

Dự kiến sẽ có 18 cụm âm thanh, màn hình lớn được lắp đặt dọc 2 bên bờ sông Hàn để phục vụ khách. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV Đà Nẵng, DRT, VTV1, VTV4 và một số kênh truyền hình cáp.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục