Sân Vienna, 1g45 ngày 13-6:

Áo - Ba Lan: Được ăn cả, ngã về không

Áo - Ba Lan: Được ăn cả, ngã về không

HLV Josef Hickersberger quả quyết là Áo sẽ ném sự thận trọng theo gió trong trận đối đầu với Ba Lan. Đội chủ nhà quyết tâm tấn công liều mạng để giành chiến thắng trong trận cầu quyết định này, bất kể họ có thể đối mặt với hiểm họa bị loại sớm khỏi giải.

  • Mạo hiểm ngay từ phút đầu
Áo - Ba Lan: Được ăn cả, ngã về không ảnh 1
Tiền vệ trụ của Áo Ronald Gercaliu (giữa) đi bóng qua 2 tiền vệ Croatia.

Áo đã để thua Croatia 0-1 ở Vienna, trong lúc Ba Lan cũng bị ứng viên vô địch Đức đánh bại 2-0 tại Klagenfurt hôm Chủ nhật. Cả hai đều muốn thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết, nhưng điều đó buộc họ phải tấn công nhiều hơn, mạo hiểm nhiều hơn. Đội chủ nhà đã cho thấy sự cải thiện ở hiệp 2 trận đấu với Croatia khi dâng lên tấn công dồn dập trong 20 phút cuối và chấp nhận để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Ông Hickersberger tin là đội nhà có thể làm thay đổi tình thế nếu chơi tấn công Ba Lan ngay từ đầu: “Đối với với, rõ ràng đây là trận đấu quyết định, nhưng hoàn cảnh cũng tương tự với Ba Lan. Bây giờ là lúc phải chơi liều lĩnh, “được ăn cả, ngã về không”. Chúng tôi phải đánh bại Ba Lan. Chúng tôi phải mạo hiểm ngay từ lúc khởi đầu”.

Nhìn lại tinh thần thi đấu của Áo trong hiệp 2 trận đấu với Croatia, ông tin là đội có thể đáp ứng sự kỳ vọng của mình bởi “cách đây 1 tháng hoặc nhiều tháng trước, tôi không thể mong đợi họ chơi nhiệt tình đến vậy”. Áo tất nhiên có thể dựa trên sự cổ động của khán giả nhà ở sân Ernst Happel, trong lúc HLV Hickersberger vui mừng khi tiền đạo Roland Linz và trung vệ Emanuel Pogatetz đều hồi phục chấn thương nhẹ trận vừa qua để ra sân.

  • Người Brazil trong tuyến tấn công Ba Lan

Dự giải lần đầu và để thua ngay trận đầu tiên, Ba Lan không tránh được áp lực tâm lý, cho dù ai cũng biết việc để thua ứng viên đầu bảng chưa hẳn là thảm họa. Nhưng không may cho Ba Lan, những chấn thương đã loại ra ngoài vòng chiến những ngôi sao tấn công giỏi nhất của họ: Trước ngày vào giải, họ mất tiền vệ cánh xuất sắc Jakub Blaszczykowski, sau hiệp đầu trận đấu với Đức, họ mất thêm thủ quân Maciej Zurawski vì giãn cơ đùi.

Giới bình luận thì có cái nhìn lạc quan hơn về thảm họa này, bởi tiền đạo Zurawski không có phong độ đỉnh cao, trong lúc người thay thế anh là Roger Guerreiro đã cung cấp nhiều pha tấn công sắc bén với kỹ thuật rê bóng và những quả tạt nguy hiểm. Roger Guerreiro sinh ở Brazil và mới được nhập tịch Ba Lan hồi tháng 4, đủ khả năng dẫn dắt thế công, nhưng HLV Leo Beenhakker vẫn từ chối khẳng định cầu thủ 25 tuổi này có đá chính hay không: “Cậu ta chơi thật tuyệt vời. Cậu ta mang đến cho tôi nhiều giải pháp và sự chọn lựa trên sân”. Nếu Roger đá chính, anh sẽ sắm vai tiền vệ tấn công, đẩy ngôi sao Ebi Smolarek lên vị trí tiền đạo cắm. Smolarek đã dẫn dắt Ba Lan vượt qua vòng loại với 9 bàn và đủ sức gánh vác trọng trách mà Maciej Zurawski để lại.

Dù thua Đức, nhưng Ba Lan vẫn rất tự tin về những cơ hội họ tạo dựng trước khung thành đối thủ và tiền vệ Dariusz Dudka phát biểu hết sức lạc quan: “Tôi nghĩ là nếu chúng tôi chơi giống như những gì đã thể hiện trước Đức thì người Áo sẽ chẳng có gì để phàn nàn sau trận đấu cả”. Thật ra, Ba Lan đã phạm sai lầm khi dâng cao tấn công và sử dụng bẫy việt vị, họ dính đòn phản kích của người Đức và thua trận. Bây giờ, họ có thể sửa chữa sai lầm khi đá chặt chẽ để chống lại lối chơi liều lĩnh của chủ nhà. Ở giải này, sự thực dụng vẫn đang chứng tỏ giá trị tuyệt đối của nó: Tây Ban Nha, Đức và Thụy Điển đều thắng nhờ phản công, trong lúc Hy Lạp và Italia đều thảm bại chỉ vì từ bỏ lối chơi thực dụng sở trường để chơi tấn công vây hãm. Chúng tôi tin là Ba Lan có tiềm lực và sự sắc sảo cần thiết để gây bất ngờ.

Dự đoán: Ba Lan thắng 2-1

NHẬT TÂN

Áo sẽ vẫn chơi đội hình 3-5-2

HLV Hickersberger quả quyết là “đội tuyển không thể sống với chỉ 1 điểm”, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ lùa tất cả cầu thủ của mình lao lên phía trước để săn lùng bàn thắng. Ông chỉ nói bóng gió là đội sẽ tấn công nhiều hơn một chút so với trận đấu với Croatia.

Áo đã chơi với đội hình 3-5-2 trong trận mở màn nhưng cặp tiền vệ trụ Ronald Gercaliu và Joachim Standfest đã chơi phòng thủ quá mức trong hệ thống 5 người giữa sân khiến mọi người có cảm giác là Áo chơi đến 5 hậu vệ. HLV Hickersberger từ chối cho biết là ông có thay đổi chiến thuật khi gặp Ba Lan hay không, nhưng cánh báo chí tin rằng ông sẽ tung thêm tiền đạo vào vị trí của tiền vệ để tăng sức mạnh tấn công, cụ thể là có thể Umit Korkmaz hoặc Ivica Vastic sẽ ra sân từ đầu: “Chúng tôi sẽ không chơi tấn công tổng lực, và tôi không không mong đợi Ba Lan chơi như vậy. Đầu tiên, chúng tôi sẽ phải tránh bị thủng lưới, sau đó mới tính đến chuyện tạo ra cơ hội và chuyển đổi cơ hội đó thành bàn thắng. Chúng tôi phải làm tốt hơn những gì đã thể hiện trong trận đấu với Croatia”. Nếu thế thì có gì là khác biệt và làm thế nào để tấn công? Có thể đó chỉ là cách Hickersberger ru ngủ đối thủ, còn vào trận ông sẽ đẩy cao đội hình.

Hickersberger vẫn đang lo lắng những cơn đau còn hành hạ tiền đạo Roland Linz, nếu anh không sung sức, ông sẽ tung Roman Kienast vào cuộc.

TIẾN TRUNG 

Phát biểu của những người trong cuộc

* Hậu vệ Michal Zewlakow (Ba Lan): “Tất cả chúng tôi đều biết đây là trận đấu sống còn. Nó sẽ trở thành một cuộc chiến thực sự. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi lạc quan là mình không đối chọi với một đối thủ trên tài. Áo là đội chúng tôi từng đánh bại và họ cũng đang lâm vào thế dựa chân tường như chúng tôi”.
* Hậu vệ Martin Stranzl (Áo): “Chúng tôi vẫn còn lạc quan. Tôi không thấy bất cứ đồng đội nào nản chí. Chúng tôi cần 3 điểm trong trận gặp Ba Lan và mọi người đều nhận thức được đầy đủ thách đố trước mặt”.
* Hậu vệ Emanuel Pogatetz (Áo): “Bạn không thể thực sự quen với bầu không khí này, vì thế, tôi đoán là chúng tôi sẽ gặp căng thẳng chút ít ở đầu trận đấu với Ba Lan. Đó là một trận chung kết, dĩ nhiên rồi. Cả đội chúng tôi đều mơ ước đối đầu với Đức trong trận cầu mà mình vẫn còn đầy đủ động lực ganh đua. Muốn vậy, chúng tôi phải thắng Ba Lan trước đã”

N.T 

Tin cùng chuyên mục