Khi Aragones, Hiddink có cùng một cách nhìn

CA CHẤN THƯƠNG KHỞI ĐẦU CHO THẮNG LỢI
Khi Aragones, Hiddink có cùng một cách nhìn

Tây Ban Nha 3, Nga 0. Nguyên lý thắng lợi của Tây Ban Nha là giành được quyền kiểm soát tuyến giữa sau khi đưa tiền vệ Fabregas vào thay tiền đạo David Villa ở phút thứ 35. HLV Luis Aragones cho biết như vậy và HLV Guus Hiddink cũng đồng tình như vậy.

CA CHẤN THƯƠNG KHỞI ĐẦU CHO THẮNG LỢI

Vì tiền đạo David Villa đã ghi một hattrick trong trận thắng Nga 4-1 ở vòng đấu bảng, HLV Aragones không thể không xếp anh vào đội hình trong cuộc tái ngộ đội Nga ở trận bán kết đêm 26-6. Vì Villa đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Euro 2008 (4 quả), ca chấn thương của anh ở phút thứ 35 đã được xem như một tổn thất trên hàng tấn công. Tuy nhiên, chính điều đó lại là sự khởi đầu của chiến thắng cho Aragones - cũng một chiến thắng với 3 bàn cách biệt.

Khi Aragones, Hiddink có cùng một cách nhìn ảnh 1

Không phải Arshavin (ở đằng xa bên phải) mà Fabregas mới là số 10 nổi bật nhất trong trận bán kết Tây Ban Nha - Nga. Pha tranh bóng với Fabregas khiến Zyryanov... văng một chiếc giày.

Fabregas đã tiếp thêm sinh lực cho hàng tiền vệ và giúp đội hình Tây Ban Nha thật sự giành ưu thế vượt trội, áp đảo về thế trận và hoàn toàn bẻ gẫy sự kháng cự của đối phương. Sau khi tiền vệ Xavi vụt thoát qua toàn bộ hậu vệ Nga, nhanh nhẹn xỉa chân ghi bàn mở tỷ số từ quả tạt ngang khá mạnh (cứ như một cú sút) của Iniesta, chính Fabregas đã kiến thiết bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Anh gẩy một đường bóng rất thông minh qua đầu hàng phòng thủ đội bạn cho tiền đạo dự bị Guiza đánh bại thủ môn Akinfeev bằng một cú vẩy chân điệu nghệ. Sau đó, cũng lại Fabregas chuyền đường bóng quyết định cho David Silva ghi bàn quyết định ở phút thứ 82, biến thời gian thi đấu còn lại thành một trận cầu thủ tục. Vì thế, so với Andrei Arshavin của Nga, Fabregas đã trở thành số 10 nổi bật hơn trên sân.

ARAGONES: “MỘT TIỀN ĐẠO HAY HƠN 2 TIỀN ĐẠO”

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Aragones của Tây Ban Nha phân tích: “Khi có cả Torres và David Villa trên sân, chúng tôi gặp chút khó khăn trong việc giành ưu thế ở hàng tiền vệ. Nhưng khi Fabregas vào cuộc thì chúng tôi kiểm soát tuyến giữa hoàn toàn. Dường như đội hình này đá bằng 1 tiền đạo lại tốt hơn 2 vì sẽ gây áp lực tốt hơn ở tuyến giữa. Đầu trận, chúng tôi đá bằng lối đá có lợi cho đội Nga, rót quá nhiều đường chuyền dài lên trên. Nhưng một khi các cầu thủ của tôi bắt đầu giữ bóng chắc, họ đã có trận đấu hoàn hảo nhất kể từ đầu giải. Đá được như thế trong một trận bán kết là điều không dễ”.

Thắng lợi đầy thuyết phục trong trận bán kết với Nga đã giúp Tây Ban Nha vào chung kết một giải đấu lớn lần đầu tiên kể từ Euro 84. Theo Aragones, nền tảng của thành công này là tinh thần quyết thắng: “Các cầu thủ của tôi đã học hỏi rất nhiều từ thất bại ở World Cup vừa rồi. Họ đã biết chỉ chơi tốt thì chưa đủ, mà còn phải học cách chiến đấu. Cesc Fabregas và nhiều cầu thủ khác trong đội đã có kinh nghiệm của tuổi 28 mặc dù họ mới 21-22. Đội hình này có thể thành công ở kỳ World Cup tới”.

CÁCH PHÂN TÍCH CỦA HIDDINK

Trong khi đó, HLV Guus Hiddink tỏ ra rất bình tĩnh khi chấp nhận thất bại. Ông thẳng thắn nói rằng Tây Ban Nha xứng đáng chiến thắng và cũng như Aragones đã phân tích, Hiddink cũng sẵn sàng đưa ra những nguyên do thất bại của đội tuyển Nga và xem đó là một kinh nghiệm cho tương lai.

Thứ nhất là kinh nghiệm cho cả đội hình: “Chúng tôi có thể so tài với TBN trong hiệp 1 và một phần hiệp 2, nhưng đối sách của họ là làm cho hàng tiền vệ của chúng tôi bị lỏng đi, buộc chúng tôi phải chạy thật nhiều bằng những đường chuyền một chạm gắn bó. Chúng tôi chỉ giữ sức được một giờ đồng hồ, sau đó gặp quá nhiều khó khăn. Các cầu thủ TBN biết rõ rằng nếu cứ duy trì lối chơi một chạm thì sớm muộn chúng tôi sẽ mệt và họ ghi bàn. Họ thắng xứng đáng”.

Thứ hai là kinh nghiệm cho nhạc trưởng Arshavin. Hàng tiền vệ Nga bị bóp nghẹt và hàng tấn công chẳng có bao nhiêu cú sút là vì Arshavin đã bị Senna và các tiền vệ khác của TBN vô hiệu hóa hoàn toàn. Kẻ hủy diệt đội hình Hà Lan ở tứ kết đã không thể tỏa sáng khi đội hình TBN luôn cẩn thận dồn về che chắn trước khu vực yết hầu mỗi khi Arshavin có bóng tấn công.

“TRẬN THUA SẼ TỐT CHO ARSHAVIN”

Như rất nhiều vị trí khác trong đội hình, Arshavin đã mất sức rất nhiều nhưng chẳng mang lại được bao nhiêu. Pha bóng đáng chú ý nhất của Arshavin ở hiệp 1 chỉ là một lần xoay người thoát đi nhưng vẫn bị hậu vệ Puyol bắt lại bằng một cú truy cản. Pha bóng đáng chú ý nhất của Arshavin ở hiệp 2 chỉ là một cú gẩy bóng cho Zyryanov. Như thế là quá ít ỏi đối với những người mong đợi quá nhiều nơi cầu thủ có gương mặt và ánh mắt tinh quái này.

Theo Hiddink, thất bại của Arshavin phản ánh sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, đâu phải lúc nào muốn gì cũng được nấy. Ông nói: “Rất nhiều tờ báo viết rằng Arshavin có thể thi đấu đỉnh cao ở mọi giải vô địch quốc gia hàng đầu. Dĩ nhiên Arshavin có khả năng đó. Song, một khi Arshavin đã chơi quá tốt khi thắng Thụy Điển và thắng Hà Lan thì những đối thủ như TBN đương nhiên phải chú ý đề phòng Arshavin và tất yếu cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó sẽ truy rèn cậu ấy và như vậy thì những trận cầu đầy khó khăn như trận thua vừa qua cũng có tác dụng tốt cho Arshavin”.

ĐOẠN KẾT

Cuối cùng, đúc kết chuyến phiêu lưu ở Euro 2008, Hiddink khẳng định ông vẫn hãnh diện vì đội bóng của mình đã vào đến bán kết, vì đội hình Nga đã cống hiến không nhỏ cho kỳ Euro này qua một vài trận thắng bằng phong cách tấn công hấp dẫn, vì đội bóng gồm đại đa số các cầu thủ mới lần đầu chinh chiến ở một giải đấu tầm cỡ của ông đã thu thập được nhiều kinh nghiệm quý.

Ông nói: “Nỗi thất vọng đang ở trong đầu chúng tôi, nhưng khi nó lắng xuống, chúng tôi vẫn hãnh diện với lối chơi của mình trong kỳ Euro này”. Hãnh diện, trừ 2 trận thua TBN mà thôi.

HƯNG NGUYÊN tổng hợp

HƯỚNG TỚI TRẬN CHUNG KẾT

HLV Aragones cho biết mặc dù đang mừng với thắng lợi ở bán kết nhưng ông đã nghĩ ngay đến trận chung kết với Đức vào Chủ nhật này, trận đấu mà Aragones hy vọng Tây Ban Nha tiếp tục thắng. Ông nói: “Tôi đặc biệt vui mừng với tập thể cầu thủ của mình, họ đã làm mọi chuyện để xứng đáng với cơ hội giành chức vô địch. Song, chúng tôi vẫn còn phải bước thêm một bước. Đội Đức là đội Đức, và họ có thể thắng trước mọi đối thủ. Hãy chờ xem họ có để chúng tôi thi đấu theo lối chơi của chúng tôi hay không. Có điều, một khi chúng tôi thêm tốc độ vào lối chơi của mình, mọi đối thủ đều gặp khó khăn. Về thể lực, đội tuyển Đức tốt hơn nhưng chúng tôi thi đấu bằng một tốc độ có thể làm đối phương mệt mỏi hơn”.

KHÔNG BIỆN MINH

Một trong những thiệt thòi của đội hình Nga ở trận cầu này là sự vắng mặt của trung vệ Denis Kolodin (bị treo giò). Mặc dù vậy, HLV Guus Hiddink không dùng điều đó làm cái cớ biện minh cho thất bại. “Tôi không muốn nói Kolodin vắng mặt là nguyên do thất bại, nhưng sự vắng mặt ấy phản ánh sự thiếu hụt về lực lượng của đội tuyển Nga”.
T.M

Tin cùng chuyên mục