Joachim Loew “quay về với những điều cơ bản!”

Joachim Loew “quay về với những điều cơ bản!”

Sau chiến thắng nhạt nhòa trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Đức cảm nhận được áp lực từ dư luận và sự cần thiết phải gầy dựng lại lối chơi trong trận chung kết ở Vienna. Đó là lý do HLV Joachim Loew hứa hẹn sẽ quay về những điều cơ bản…

NGHỈ NGƠI VÀ HỒI PHỤC

Tuyển Đức sẽ di chuyển đến Vienna vào thứ Bảy để đối mặt với kình địch Tây Ban Nha trên sân Ernst-Happel một ngày sau đó với hy vọng giành được ngôi vô địch châu lục thứ tư sau những thành tựu ở năm 1972, 1980 và 1996.

Joachim Loew “quay về với những điều cơ bản!” ảnh 1
Joachim Loew (trái) sẽ quay về với những điều cơ bản

Nếu thắng trận chung kết, mỗi người trong số 23 tuyển thủ Đức sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên đến 250.000 euro, nhưng HLV Joachim Loew tiết lộ công việc của ông từ giờ cho đến ngày Chủ nhật là đảm bảo cho các cầu thủ được nghỉ ngơi và hồi phục phong độ. “Chúng tôi hết sức vui mừng khi thắng trận bán kết và với kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết, chúng tôi chỉ quay lại với những điều cơ bản”.

Để thắng được Tây Ban Nha trong trận chung kết, Loew tin rằng Đức “phải di chuyển nhiều hơn và chuyền bóng gắn bó hơn” nhưng ông quả quyết là việc đi sâu, mổ xẻ lại lối chơi của trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ là không cần thiết, bởi “nó chỉ làm chúng tôi căng thẳng hơn khi ngồi lại và phân tích nhữngh sai lầm của mình. Nhiệm vụ trước trận chung kết của bất cứ HLV nào cũng là tái tạo lại sinh lực cho các cầu thủ và thúc giục họ tiến lên trong cuộc chiến cuối cùng”.

Mục tiêu của Loew là duy trì sự ổn định nhưng ông quả quyết là “chúng tôi không tập luyện cật lực từ giờ cho đến trận chung kết, yếu tố quan trọng là hồi phục”. Nhưng “quay về với cơ bản” không có nghĩa là trở về với đội hình truyền thống 4-4-2, Loew vẫn khăng khăng cho rằng Đức sẽ chơi tốt với đội hình 4-5-1 mà Frings đóng vai trò chủ chốt giữa sân thay cho Rolfes.

THẮNG TRONG CUỘC TRÌNH DIỄN TỒI

Một điểm nhấn tốt lành với tuyển Đức ở giải này chính là việc họ vẫn giành chiến thắng cho dù sản sinh ra những cuộc trình diễn tệ hại. Đó cũng là chính xác những gì đã xảy ra trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ: Bàn thắng sớm của Ugur Boral khiến tuyển Đức hồi tỉnh để nện lại đối thủ 2 bàn và dù Semih Senturk cân bằng tỷ số ở 4 phút cuối thì Đức vẫn ghi bàn thắng muộn để dập tắt cơn hứng khởi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Joachim Loew “quay về với những điều cơ bản!” ảnh 2

Trong trận đấu quyết định với Tây Ban Nha, tuyển Đức phải chơi thật tập trung và chặt chẽ hơn.

Trận thắng 3-2 đó là một thái cực so với cuộc trình diễn chói sáng trước Bồ Đào Nha ở tứ kết. Dư luận chê bai một trận đấu dưới trung bình, nhưng Joachim Loew tin rằng không chỉ mình đội bóng của ông chơi thất thường mà đó là hiện tượng phổ biến với nhiều đội bóng lớn ở giải này.

“Tôi nghĩ chuyện thất thường không chỉ mình tuyển Đức. Nếu nhìn vào những đội khác, ví dụ như Hà Lan, bạn sẽ thấy là họ trải qua một ngày tệ hại ở vòng tứ kết (để thua Nga 1-3 trong giờ đấu thêm). Có một điều gì đó hiển nhiên khi những đội cho cầu thủ của mình nghỉ xả hơi lượt cuối lại vất vả trong việc tìm lại nhịp điệu của mình. Đôi lúc, cho các cầu thủ của mình được nghỉ ngơi lâu quá cũng là một bất lợi. Bồ Đào Nha đã làm điều đó và phải chịu đựng số phận tương tự như Hà Lan, vì thế điều quan trọng là chẳng bao giờ nên thay đổi một đội hình chiến thắng hoặc dưỡng chân các mũi nhọn quan trọng của mình khi mà bạn luôn đối diện với sự thật là họ chơi rất tệ khi trở lại”.

Khoảng nửa triệu cổ động viên tụ tập trước cổng Brandenburg nổi tiếng ở Berlin để xem đội tuyển giành chiến thắng ở trận bán kết và Loew nói rằng ông có một dĩa DVD đặc biệt để kích động tinh thần cầu thủ khiến họ nhớ rằng thành công của đội có ý nghĩa như thế nào với công chúng quê nhà: “Chúng tôi vẫn luôn nhớ về những ký ức của World Cup 2006, nơi cờ bay phất phới và lễ hội ăn mừng trên đường phố. Hình ảnh đó sẽ kích động cầu thủ hăng hái lao lên, họ biết mình phải làm gì để các cổ động viên ở nhà được hạnh phúc”.

NHẬT TÂN


XAVI: “ĐỨC LÀ ĐỘI CHIẾU TRÊN!”

Tiền vệ Xavi Hernandez của Tây Ban Nha cho rằng đội bóng của anh chỉ là đội chiếu dưới so với gã khổng lồ Đức trong trận chung kết sắp tới.

Tây Ban Nha vừa chơi một trận xuất sắc ở bán kết khi dễ dàng hạ gục Nga với sự vượt trội về chiến thuật lẫn kỹ thuật, trong lúc đối thủ Đức chơi một trận nhạt nhòa trong chiến thắng sát nút Thổ Nhĩ Kỳ.

Xét về phong độ và sự hứng khởi, Tây Ban Nha tất trội hơn Đức, nhưng các học trò của HLV Luis Asragones dường như muốn tự hạ mình để nhận vai chiếu dưới. Xavi Hernandez nói: “Trong nhiều năm, chúng tôi chẳng thắng được gì, trong lúc Đức luôn luôn vươn lên để tranh giành những ngôi vô địch. Vì thế, tôi sẽ nói Đức mới là đội chiếu trên trong trận chung kết”.

Thực tế là Đức có một bề dày truyền thống nổi trội khi họ thắng giải đến 3 lần trong lúc Tây Ban Nha chỉ thắng một (vào năm 1964). Đây cũng là lần thứ 6 Đức vào chung kết Euro trong lúc Tây Ban Nha chỉ mới được 3 lần.

Tuy nhiên, những chiến tích quá khứ dường như khó lòng gây một tác động tiêu cực nào đó với tâm lý của lứa cầu thủ trẻ Tây Ban Nha. Tiền đạo Fernando Torres nói: “Đội bóng này đã thực sự làm nên lịch sử nhưng chúng tôi thậm chí còn muốn làm được nhiều hơn. Chúng tôi tự hào với việc lọt vào chung kết và chống lại Đức là thách đố lớn lao nhất với chúng tôi”

TIẾN TRUNG

Thủ quân tuyển Đức Michael Ballack: “Chúng tôi đang hướng về phía trước!”

Chúng tôi đến Vienna với tinh thần quyết thắng. Đức sẽ làm tất cả cho cuộc trình diễn này. Chúng tôi đang có lợi hơn họ (Tây Ban Nha) về quãng thời gian nghỉ để phục hồi lại nguyên vẹn thể lực. Đấy là điều rất quan trọng trước một trận cầu vô cùng quan trọng. Trận chung kết là của chúng tôi”, thủ quân tuyển Đức Michael Ballack tin tưởng khẳng định.

Joachim Loew “quay về với những điều cơ bản!” ảnh 3

Đúng là người Đức đang có lợi thế hơn người Tây Ban Nha một ngày nghỉ. Không chỉ coi đây là giai đoạn hồi phục thể lực trước trận đánh lớn, Ballack còn tiết lộ rằng tuyển Đức đang nghiên cứu thật kỹ đối thủ Tây Ban Nha, đội bóng duy nhất toàn thắng ở VCK năm nay.

“Sau trận bán kết khá căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, cơ thể của mọi cầu thủ mệt đến rã rời. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc khi lọt vào trận chung kết của cuộc đời đang kích thích sự hưng phấn trong mỗi cầu thủ. Những ngày nghỉ quan trọng này giúp Đức xây dựng lại nguồn sức mạnh từng thể hiện trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Đức đang tiến gần tới đỉnh cao nhất của Euro 2008 và có một điều chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để khẳng định mình”, Ballack bày tỏ trước báo giới.

Ở trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Đức đã chơi khá tệ và người ta không nhận ra bóng dáng của thủ lĩnh Michael Ballack ở trung tuyến. Nhưng nhờ vào may mắn, nhờ vào giây phút xuất thần của hậu vệ Philipp Lahm trong pha dứt điểm thành bàn ở những giây cuối cùng của trận đấu, Đức mới vượt qua trở ngại Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào chung kết. Ballack nói thêm: “Tôi đã quên trận đấu tệ hại ấy để hướng tới điều tốt đẹp hơn phía trước. Tôi nghĩ để chiến thắng, Đức cần chứng tỏ sự nỗ lực lớn nhất ở trận chung kết, bởi Tây Ban Nha là đội bóng không dễ đối phó”.

Tiền vệ Torsten Frings: Sự trở lại cần thiết

Torsten Frings trở lại đội hình chính trong trận chung kết, người đầu tiên vui mừng chính là… tiền vệ này. Ngồi ngoài nhìn các đồng đội chơi phập phù trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, Frings lo ngay ngáy và chỉ muốn lao vào sân để thi đấu.

Joachim Loew “quay về với những điều cơ bản!” ảnh 4

Thế nhưng, rốt cuộc Đức cũng vượt qua được thời khắc khó khăn nhất và đoạt vé vào chung kết. HLV Joachim Loew đương nhiên mừng rỡ đón Frings trở lại, bởi lẽ cầu thủ thế vai Simon Rolfes chơi khá mờ nhạt, không giúp sơ đồ phòng thủ của Đức chắc chắn được, để từ đó giúp các đồng đội tuyến trên tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ “què quặt” về lực lượng như Thổ Nhĩ Kỳ. Vả lại khi không có người chia sẻ trách nhiệm kiểm soát trận đấu, tiền vệ Michael Ballack cũng nhanh chóng mất lửa nhiệt tình.

Nếu quả thực, HLV Joachim Loew định sử dụng đội hình 4-4-2 từng thắng Áo hoặc 4-2-3-1 từng thắng Bồ Đào Nha với tỷ số đậm để áp dụng cho trận đấu với Tây Ban Nha, sự trở lại của Torsten Frings càng quan trọng. Trung tuyến của người Đức sẽ vững, đa dạng và mối liên kết giữa các tuyến nhờ vậy cũng sẽ chặt chẽ hơn. Khả năng đá “bao sân” của Frings thì ai cũng biết, nhất là khi anh tạo cho cặp trung vệ Christoph Metzelder - Per Mertesacker sự vững tâm trong những pha chống tấn công và phản công ở trung lộ.

NGUYÊN KHANG

Tin cùng chuyên mục