Tuyển Đức hướng tới trận chung kết: 12 năm đợi ngày vinh quang

Tuyển Đức hướng tới trận chung kết: 12 năm đợi ngày vinh quang

“Chúng tôi đã chờ đợi một trận chung kết trong suốt 12 năm qua. Giờ đây, Đức đã thành công với mục tiêu của mình. Tôi có cảm giác Đức sẽ lên ngôi và thật hạnh phúc vì mình vẫn có mặt cùng tuyển Đức ở hai trận chung kết tuyệt vời này”, trưởng đoàn Oliver Bierhoff bày tỏ như vậy sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở của Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người Đức đã tiến vào trận chung kết Euro 2008 theo cách không thể ấn tượng hơn.

Tuyển Đức hướng tới trận chung kết: 12 năm đợi ngày vinh quang ảnh 1

Thổ Nhĩ Kỳ (trái) không thể cản nổi Đức tiến vào chung kết.

Có thể nhiều người cho rằng chiến thắng vừa qua của Đức chưa thật thuyết phục, có thể chỉ nhờ vào sự thiếu hụt lực lượng trầm trọng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế nhưng nếu điểm lại toàn bộ cuộc hành trình của họ, thì sẽ nhận thấy chiến thắng đến chẳng hề may mắn. Có chăng, đấy là lối đá thực dụng, đầy toan tính và khoa học mà HLV Joachim Loew đã xây dựng cho đội bóng, điều mà dưới thời Jurgen Klinsmann chưa làm được.

Người Đức đã lao động cật lực suốt 12 năm qua, nhưng chưa một lần thành công ngay cả khi họ đã tiến đến rất gần vinh quang, đấy là trận chung kết World Cup 2002 ở châu Á.

Giờ đây, người Đức lại đứng trước cơ hội lớn, cơ hội mà tờ báo thể thao uy tín nhất Bild đánh giá rằng: “Chiến thắng bây giờ hoặc không bao giờ”. Chỗ dựa của Đức theo tờ Bild, vẫn là thế hệ mới với Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Philipp Lahm, Torsten Frings…

Tây Ban Nha hay Nga, một trong hai đội bóng sẽ gặp họ ở trận chung kết không phải ông lớn Brazil năm nào. Cho dù có thể, một trong hai kẻ đối nghịch ấy muốn làm nên chuyện lớn, muốn phá hủy giấc mơ lên ngôi lần thứ 4 của Đức, thì Joachim Loew và các học trò vẫn muốn ghi tên mình vào lịch sử.

Chỉ có một nỗi ám ảnh duy nhất của 16 năm trước, đấy là khi họ vào chung kết Euro 1992 nhưng để thua “chú lùn” Đan Mạch. Một vài người Đức thiếu lạc quan tỏ ra lo lắng: “Lối chơi thì rõ rồi, đều chúng ta cần nhất hiện tại chính là chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng để không thất bại thêm một lần nữa”.

Nhưng, thủ quân Michael Ballack có cách khác để trấn an tinh thần đồng đội: “Tôi có dự trận chung kết 16 năm trước đâu, nên chẳng việc gì phải âu lo. Đức đang chơi với những gì tốt nhất, cả tinh thần lẫn chiến thuật, nên mọi người hãy tin vào kết thúc có hậu cho Đức”.

Vienna sẽ là nơi đưa người Đức đăng quang hay rời ngày hội lớn trong thất vọng?  

LÊ QUANG

Thông tin Euro 2008

* HLV Luis Aragones
chắc chắn chia tay tuyển Tây Ban Nha sau Euro 2008. Các tờ báo thể thao uy tín của Tây Ban Nha hôm qua đã đồng loạt khẳng định thông tin này là xác thực. Nhật báo Marca còn tiết lộ về mức lương 12 triệu euro (18,81 triệu USD) mà Aragones sẽ nhận được khi ký hợp đồng dẫn dắt CLB Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) trong vòng 2 năm. Tờ El Pais còn nhận định rằng tuyển Tây Ban Nha sẽ “suy vong” một khi Aragones ra đi. Trước các nguồn thông tin đã rõ như ban ngày này, ông Aragones chỉ còn biết… cười trừ.

* Hậu vệ Philipp Lahm tuyên bố Đức sẽ đoạt ngôi vô địch Euro 2008. Bày tỏ với phóng viên hãng Reuters, Lahm rất lạc quan khi cho rằng chiến thắng ở bán kết của Đức sẽ là động lực để các cầu thủ bước vào trận chung kết ở Vienna với tinh thần mạnh mẽ nhất. “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn thắng quyết định giúp Đức giành quyền vào chung kết. Nhưng đấy là kết quả nỗ lực của cả tập thể. Giờ đây, tôi đang nghĩ rất nhiều về trận đấu ở Vienna và tin rằng Đức sẽ vô địch Euro 2008”, Lahm bày tỏ.

* Quan chức UEFA tỏ ra lo ngại tình trạng mất sóng truyền hình có thể sẽ tái diễn ở trận chung kết tại Vienna, giống như trong trận bán kết giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Trong gần 20 phút ở trận đấu đó, nguồn điện chính tại trung tâm IBC bỗng phụt tắt, khiến tín hiệu truyền hình bị ngưng trệ trong vòng 6 phút. Giới chức Vienna lên tiếng xin lỗi khán giả truyền hình khắp thế giới và kêu gọi sự thông cảm vì sự cố này xuất phát từ ảnh hưởng của thời tiết.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục