Euro 2008 - Bán kết 2, Tây Ban Nha - Nga 3-0: Matador vào chung kết

Euro 2008 - Bán kết 2, Tây Ban Nha - Nga 3-0: Matador vào chung kết

* Sân Ernst Happel, Vienna (Áo) 1 giờ 45 rạng sáng 27-6

Đội hình xuất phát:

- Tuyển Tây Ban Nha (áo vàng, quần đen, vớ đen): Thủ môn Casillas (1, đội trưởng); Hậu vệ Marchena (4), Puyol (5), Sergio Ramos (15), Capdevila (11); Tiền vệ Iniesta (6), Senna (19), Xavi Hernandez (8), Silva (21); Tiền đạo David Villa (7), Fernando Torres (9). HLV trưởng Luis Aragones.

- Tuyển Nga (áo đỏ, quần đỏ, vớ đỏ):
Thủ môn Akinfeev (1); Hậu vệ V. Berezutski (2), Ignashevic (4), Zhirkov (18), Anuykov (22); Tiền vệ Semak (11, đội trưởng), Saenko (9), Semshov (20), Zyryanov (17); Tiền đạo Arshavin (10), Pavlyuchenko (19). HLV trưởng Guus Hiddink (Hà Lan).

- Trọng tài chính:
Frank de Bleeckerer (Bỉ).

Trước trận đấu này, hai đội đã gặp nhau 4 lần, Tây Ban Nha thắng 3 và hòa 1, TBN ghi 6 bàn thắng và Nga ghi 1 bàn. Rõ ràng, quá khứ không thuộc về tuyển Nga non trẻ (không tính thời kỳ Liên Xô cũ). Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại và đặc biệt là sau 3 trận thắng liên tiếp trước đương kim vô địch Hy Lạp 1-0, Thụy Điển 2-0 ở vòng bảng và Hà Lan 3-1 ở tứ kết, tuyển Nga buộc đối thủ của mình, tuyển Tây Ban Nha không thể xem thường.

Tuyển TBN đưa ra sân thành phần mạnh nhất, với cặp trung phong David Villa – Fernando Torres đủ sức xuyên phá mọi hàng phòng thủ. Trận hòa Ý 0-0 sau 120 phút, buộc phải giải quyết vé bán kết là “tai nạn” cá biệt của cặp trung phong này.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài Frank de Beeckerer, các tuyển thủ TBN đã tràn sang phần sân đội Nga, như thể họ muốn lặp lại chiến thắng 4-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, tuyển Nga của trận bán kết khác hẳn tuyển Nga ở trận đầu tiên của vòng bảng.

Họ phòng thủ có chiều sâu, tập trung với số đông nơi giữa sân và tranh chấp bóng quyết liệt. Cặp tiền vệ trung tâm Semak (11) và Semsov (20) chơi gắn bó, ngặn chặn hết mọi đường lên bóng của các tiền vệ TBN. Tuy nhiên, giữa Arshavin và Pavluychenko chưa tạo được tiếng nói chung, phần do bị đeo bám quá chặt, phần do hàng tiền vệ lùi quá sâu, gần như cắt đứt mọi liên hệ với hàng tấn công.

Một tình huống cần ghi nhận ở hiệp này là chấn thương của David Villa ở phút 34, sau khi thực hiện cú sút phạt trực tiếp. Fabregas được tung vào sân.

Một hiệp đầu kết thúc hòa 0-0, nhưng thế bất lợi thuộc về tuyển Nga.

Vào hiệp hai, TBN vẫn không thay đổi lối chơi. Họ giành bóng quyết liệt ở giữa sân, rồi chuyển nhanh sang hai biên bằng các đường xẻ cánh khéo léo, hoặc bật tường nhanh, trước khi kết thúc cận thành.

Lối chơi này đã phát huy hiệu năng chỉ 5 phút sau khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Một pha tranh chấp nơi vòng cung giữa sân, TBN cướp được bóng chuyền ngay sang trái cho Iniesta dấn sâu đến sát vùng 16,50m, đảo người qua hậu vệ Nga trước khi tung cú sút vào trong cho Xavi Hernandez đệm bóng qua hai chân thủ môn Akinfeev vào lưới.

Niềm vui của tiền vệ Xavi sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Niềm vui của tiền vệ Xavi sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Sau bàn thua, “những chú gấu Nga” vẫn chưa tỉnh giấc. Họ tiếp tục chịu áp lực và các tiền đạo TBN mặc sức “oanh tạc tự do” khung thành Akinfeev. May mắn đã thuộc về tuyển Nga sau khi 2 pha kết thúc của Torres đều ... hụt.

Phút 56, Sychev (21) thay Saenko. Phút 57, Bylialetdinov (15) thay Semsov. Ông Guus Hiddink muốn chỉnh đốn tuyển giữa. Và giống như một ván cờ trận, lập tức ông Luis Aragones cũng cho thay 2 vị trí trên hàng tấn công.

Phút 69, tiền vệ Xabi Alonso (14) thay Xavi Hernandes và tiền đạo Guiza (17) thay F. Torres. Ông Aragones muốn tận dụng khả năng sút xa cực kỳ lợi hại của Xabi Alonso, cũng sức càn lướt tốt của Guiza, đều rất có lợi trên mặt sân trơn trợt do trời mưa.

Và điều đó đã thể hiện ngay ở phút 71, Sabi Alonso tung cú sút xa 20m, buộc Akinfeev phải trổ hết tài nghệ cứu thua, nhưng hai phút sau đó thì thủ môn người Nga này đành bó tay. Tiền vệ Sergio Ramos chọc khe bên cánh phải cho Fabregas chuyền bóng qua đầu trung vệ Nga cho Guiza cắt mặt từ cánh phải vào trong, dùng ngực hãm đà bóng trước khi hất nhẹ qua người thủ môn Akinfeev, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 81, Iniesta chuyền bóng từ trung lộ cho Fabregas thoát nhanh bên cánh trái và đặt đường chuyền quyết định cho Silva ung dung dừng bóng và sút tung lưới Akinfeev lần thứ ba.

Ông Luis Aragones qua mặt ông Guus Hiddink, vốn không có nhiều át chủ bài trong tay, giành chiến thắng hết sức thuyết phục, đoạt vé dự trận chung kết gặp tuyển Đức vào rạng sáng 30-6, cũng trên sân Ernst Happel. 

PHAN CÔNG

Tin cùng chuyên mục