Euro 2008: Sắp xếp lại trật tự châu Âu

Tin Euro 2008
Euro 2008: Sắp xếp lại trật tự châu Âu

Tây Ban Nha loại nốt hiện tượng Nga khỏi bán kết, vậy là trật tự của bóng đá châu Âu chính thức được sắp xếp lại. Sân khấu lớn giờ đây chỉ còn là cuộc đua tranh của hai đội bóng mạnh Đức và Tây Ban Nha. Nên thế, bởi lẽ sau quá nhiều “cuộc nổi loạn” của các đội bóng “chiếu dưới”, sau quá nhiều bất ngờ không tưởng xảy ra khiến những người yêu bóng đá hoang mang giữa cuộc chơi lạc điệu này, người ta cần được điều chỉnh về niềm tin.

Euro 2008: Sắp xếp lại trật tự châu Âu ảnh 1

David Silva (21, Tây Ban Nha) góp phần lập lại trật tự cho bóng đá châu Âu.

Ở cái thời của bóng đá thực dụng, những đội bóng thực dụng hơn luôn nói tiếng quyết định. Chính vì thế, trước khi hai trận bán kết diễn ra, giới bình luận khắp châu Âu rất tin tưởng rằng trận chung kết Euro 2008 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thực dụng và tham vọng, Đức và Tây Ban Nha, bởi lẽ nó không có chỗ cho cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Nga chỉ biết thăng hoa trong một vài thời điểm.

Thực tế giờ đây đã chứng minh giả định ấy hoàn toàn chính xác. Có thể nhiều người sẽ còn tiếc cho “gấu” Nga rất lâu nữa về sự trong sáng trong lối chơi và tiếc cho cả cái tinh thần bất khuất của Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa họ đi tới cuối con đường vinh quang. Nhưng, như thế đã là những kỷ niệm đáng nhớ của họ ở một giải đấu mà ngay từ đầu, cả hai đều bị cho là ngoài rìa.

Cách tiến vào chung kết của người Đức chưa thuyết phục? Đúng vì chính họ cũng thừa nhận điều đó. Nhưng chưa đủ, vì rằng mọi cuộc hành trình đến đích hiếm khi nào được trải trên thảm hoa hồng rực rỡ. Những phút chững lại của Đức ở trận đấu với Áo, Croatia và với Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã chỉ ra rằng họ chưa phải là đội bóng mạnh nhất châu Âu, chưa hoàn toàn làm chủ sân chơi lớn này. Tuy nhiên, nếu khẳng định đấy là một trong những tập thể khôn ngoan nhất VCK, chắc chẳng nhiều người phủ nhận. Tây Ban Nha cũng vậy, họ từng rụt rè và chơi thứ bóng đá tiêu cực ở trận tứ kết gặp Italia, nhưng cũng khôn ngoan không kém người Đức.

Trong cách cầm quân của hai chiến thuật gia Joachim Loew và Luis Aragones, người ta nhận thấy sự điềm tĩnh trước mọi sức ép. Sức ép chiến thắng rất lớn đối với Loew, nó xuất hiện ngay từ khi ông trở thành người kế nhiệm của Jurgen Klinsmann. Loew nói ít và làm nhiều, đưa Đức vào chung kết. Trong khi, Aragones cần một lần chứng tỏ Tây Ban Nha không chỉ là “Vua của các vòng đấu loại”, mà là một Tây Ban Nha khát khao chiến thắng thực sự, giống như khi họ bước lên ngôi cao châu lục năm 1964. Ông đã thành công một nửa, một nửa nữa chờ vào khả năng của các học trò cũng như thời vận của Tây Ban Nha trong ngày 30-6 ở Vienna.

Trật tự bóng đá châu Âu đã được lập lại. Nhiều người đồng tình, nhưng cũng có nhiều người không hài lòng. Nhưng đấy mới là bóng đá, mới là cuộc chơi khắc nghiệt mà người ta phải chấp nhận khi lỡ yêu mến nó. Vì lẽ đó, cũng nên coi Đức-Tây Ban Nha là trận chung kết đáng để kỳ vọng…

Tin Euro 2008

- Ông Marcelo Lippi sẽ ra mắt tuyển Italia từ ngày 1-7. Một ngày sau khi sa thải HLV Roberto Donadoni, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) ngày 27-6 đã khẳng định HLV Lippi sẽ có buổi ra mắt chính thức tuyển Italia vào đầu tháng 7. Từng dẫn dắt Italia đoạt ngôi vô địch World Cup 2006, HLV Lippi được kỳ vọng sẽ cải tổ lại Squadra Azzura trước khi bước vào chiến dịch tranh vé dự World Cup 2010.

- Tiền vệ Iniesta tin tưởng Tây Ban Nha sẽ đoạt ngôi vô địch Euro 2008. Trả lời trên kênh truyền hình Cuatro sau trận thắng Nga 3-0 ở bán kết, tiền vệ Iniesta bày tỏ niềm tin đăng quang của tuyển Tây Ban Nha vào ngày 30-6 tới. “Thật đáng kinh ngạc, chúng tôi đã giành quyền vào chung kết. Tôi sẽ cùng các đồng đội vượt qua người Đức để lên ngôi. Tây Ban Nha đang có tất cả, niềm tin và tinh thần quyết thắng”, Iniesta bày tỏ.

- Bất kể Đức thắng hay thua ở trận chung kết Euro 2008, các CĐV Đức khẳng định vẫn sẽ chào đón họ như những người hùng tại Berlin khi trở về. Khoảng 500.000 CĐV đang đợi sẵn ở Berlin với champagne và bia tươi cùng những thỏi xúc xích để chúc mừng đội tuyển của họ lên ngôi vô địch Euro.

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục