Bài thơ viết cho con

Bỗng một ngày mẹ muốn kể con nghe
chuyện cổ tích, nhưng mẹ không nhớ nữa

Cây khế, Thạch Sanh, cô bé quàng khăn đỏ
Ông bụt lẫn trong mụ phù thủy. Ơ kìa!

Mẹ càng lớn lên càng khó hiểu chuyện đời
Những thật giả, đúng sai trộn vào nhau như ảo ảnh
Ông bụt chẳng hiện lên khi chúng ta ngồi khóc
Tấm lành hiền rồi cũng hóa mưu mô

Mẹ muốn dạy con những trò chơi năm xưa
Que mốt que mai nhảy dây nhảy nụ
Tuổi thơ mẹ cùng bạn bè vui thú
Con cun cút vùi mình dưới cát nóng. Chui lên…

Con cua dưới đồng con cá dưới sông
Con chim đẻ trứng xanh con cào cào áo đỏ
Mẹ chạm vào và mẹ yêu đến thế
Smartphone con cầm chỉ là thế giới câm

Chúng mình sẽ cùng nhau đọc những cuốn sách hay
Tìm cổ tích trong những ngày đang sống 
Tắt điện thoại nắm tay nhau bỏ trốn
Trong mảnh vườn lanh lảnh tiếng chim ca

À… mẹ ước được cùng con xem chung một bộ phim
“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” có Laura xinh đẹp
Rồi chúng mình sẽ cùng nhau vào bếp
Nghe bát đũa reo vui nghe rau củ thì thầm…

Tin cùng chuyên mục