Bao giờ

Ta nhìn trăng buồn và hỏi

Bao giờ quay lại chốn này

Lặng thinh trăng chẳng trả lời

Khẽ nhìn về phía áng mây

Ta ngước nhìn mây và hỏi

Bao giờ rồi sẽ rời xa

Ngập ngừng mây nhìn phía gió

Thì thầm chờ mùa đi qua

Ta cười với gió và hỏi

Bao giờ thì đưa mây trôi

Lắc đầu gió lùa vào ngực

Chợt nghe nhịp đời phai phôi

Nhắm mắt hỏi trái tim mình

Bao giờ thì lành vết thương

Bao giờ nỗi đau thôi buốt

Trái tim đập nhịp vô thường

Khẽ khàng trái tim lên tiếng

Bao giờ mây gió thôi bay

Bao giờ mùa thôi trở lại

Bao giờ bao giờ... ai hay

Tin cùng chuyên mục