Brazil trong tận cùng hổ thẹn

Đến cả một trận đấu để cứu chuộc lại danh dự, Brazil cũng để cho danh dự của mình bị chà đạp không thương tiếc. Để thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh hạng ba, Brazil tiếp tục chìm sâu trong nỗi hổ thẹn khi lần đầu tiên trong lịch sử, họ để thua 2 trận đấu chính thức liên tiếp.

Đến cả một trận đấu để cứu chuộc lại danh dự, Brazil cũng để cho danh dự của mình bị chà đạp không thương tiếc. Để thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh hạng ba, Brazil tiếp tục chìm sâu trong nỗi hổ thẹn khi lần đầu tiên trong lịch sử, họ để thua 2 trận đấu chính thức liên tiếp.

Hai trận thua liên tiếp ấy lại diễn ra ngay trước những khán giả nhà, những người mà bóng đá ăn sâu vào máu của họ. Hai trận trong vòng 5 ngày, Brazil để cho đối phương nã vào lưới mình đến 10 bàn, không còn gì phải nói.

“Tôi không có ý châm chọc Paris S.G, nhưng David Luiz không phải là một trung vệ và có lẽ mãi mãi là như vậy”, đấy là lời nhận định của cựu danh thủ Gary Lineker. Trung vệ đắt giá nhất lịch sử (50 triệu EUR) tiếp tục chơi như một kẻ nghiệp dư trong trận đấu “vì danh dự” của Brazil - mắc lỗi trong 2 bàn thắng của Hà Lan. Bàn đầu dẫn đến pha thoát xuống của Arjen Robben và Brazil phải chịu phạt đền, bàn thứ hai anh đánh đầu thẳng vào vị trí của Daley Blind để cầu thủ này nhân đôi cách biệt. Sự trở lại của Thiago Silva cũng không thể giúp cho hàng phòng ngự của Selecao cứng cáp hơn, trong khi hàng công tiếp tục vô hồn khi không có Neymar.

Toàn bộ hàng thủ Brazil đứng nhìn Daley Blind ghi bàn thứ 2.

Toàn bộ hàng thủ Brazil đứng nhìn Daley Blind ghi bàn thứ 2.

Brazil nổi tiếng là một quốc gia tràn ngập tài năng, khiến cho chiến thuật trở thành câu chuyện thứ yếu. Ở đất nước mà mọi CĐV đều là HLV, người ta luôn có cảm giác là Brazil cứ tung các ngôi sao vào sân là thắng. Còn ở thời đại này, người ta lại có cảm giác ngược lại: có là một chiến lược gia thiên tài cũng không thể lập tức biến những cầu thủ bệ rạc của Brazil trở thành một đội bóng mạnh.

Ngoài Luiz, hàng thủ của Brazil còn mong manh bởi sự tham gia của Maicon - chỉ còn là chiếc bóng mờ của người từng được xem là hậu vệ phải số 1 thế giới cách đây 4 năm. Hay như Maxwell - mờ nhạt còn hơn cả Marcelo trong lần đầu tiên ra sân tại giải. Người ta gần như không thấy bóng dáng của các tiền vệ trung tâm Brazil ở đâu, từ Ramires, Paulinho, Luiz Gustavo cho đến sau đó là Fernandinho.

Trong lịch sử, chỉ có 3 đội để lọt lưới nhiều hơn 12 bàn tại một kỳ World Cup. Đấy là các đội Saudi Arabia, CHDCND Triều Tiên và... chính Brazil. “Thất bại này sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời chúng tôi, nhưng giờ là lúc cố bước tiếp và tìm sức mạnh vượt qua khó khăn từ gia đình. Chúng tôi xin lỗi mọi người dân Brazil”, tiền vệ Ramires nói.

YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục