Vòng 1/8, Brazil - Chile: Lại trông chờ vào Neymar

* 23 giờ ngày 28-6

* 23 giờ ngày 28-6

Vòng knock-out World Cup sẽ chính thức bắt đầu với cuộc thư hùng giữa 2 đại diện Nam Mỹ là Brazil và Chile. Một thông tin rất phấn khởi cho các CĐV Selecao: Brazil chưa hề thua trước Chile suốt một thập niên qua. Còn nếu chỉ tính riêng trên sân nhà thì trong lịch sử, Selecao chưa thua một lần nào.

Brazil dè chừng sự quật khởi từ Chile.

Brazil dè chừng sự quật khởi từ Chile.

Tuy nhiên, không vì thế mà Chile bước vào trận đấu này với tâm trạng sợ sệt. Ở vòng bảng, họ chứng tỏ mình là một đội bóng can trường, không biết run sợ trước những đội bóng lớn dù chung bảng với những đối thủ cực mạnh là Hà Lan hay Tây Ban Nha.

Sáu tháng trước lễ bốc thăm, HLV Luiz Filipe Scolari đã tiên đoán trước sự tiến bộ của Chile. Bây giờ, ông và các học trò sẽ trực tiếp kiểm định sự tiến bộ ấy. Scolari nói: “Khi tôi nói Chile sẽ là một đối thủ rất đáng gờm và có thể vô địch World Cup, mọi người cứ cười nhạo tôi. Nhưng tôi hiểu rõ công việc mà HLV Jorge Sampaoli của họ đã và đang làm, chúng tôi có sự tôn trọng dành cho lối chơi của họ”.

Chile cũng có 4 cầu thủ rất hiểu bóng đá Brazil: Eduardo Vargas từng chơi cho Gremio, Jorge Valdivia chơi cho Palmeiras, Charles Aranguiz chơi cho Internacional và Eugenio Mena chơi cho Santos. Tiền vệ Luiz Gustavo nói: “Họ đều là những cầu thủ rất giỏi. Nếu chỉ biết dựa vào quá khứ, chúng tôi sẽ gặp vấn đề với họ”.

Từ World Cup 1994 đến nay, Brazil luôn vào được ít nhất là tứ kết, ngược lại Chile chỉ 1 lần vượt qua được vòng 2 vào năm 1962, khi giải tổ chức trên sân nhà của họ. HLV Scolari nói: “Từ giờ trở đi, chúng tôi không được phép phạm sai lầm nữa. Các cầu thủ cần phải giúp đội bóng có được sự cân bằng”.

Đội hình dự kiến

Brazil
(4-2-3-1): Cesar - Alves, Silva, Luiz, Marcelo - Gustavo, Fernandinho - Hulk, Oscar, Neymar - Fred.

Chile
(3-4-1-2): Bravo - Jara, Medel, Silva - Isla, Aranguiz, Diaz, Mena - Vidal - Vargas, Sanchez.

ANH THIÊN

Tin cùng chuyên mục