Tiến tới EURO 2008, ứng viên số 5: Hy Lạp

Cảm giác vô địch

Cảm giác vô địch

Hy Lạp mang đến giải một đội hình mạnh hơn so với 4 năm trước và thành tựu ở vòng loại cũng giúp họ tin tưởng nhiều hơn vào cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng khi lối chơi chặt chẽ của họ không còn là điều lạ lẫm, khi bất ngờ không còn là vũ khí quyết định thì Hy Lạp cần nhiều may mắn để tiến sâu vào giải…

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người ta hỏi HLV Otto Rehhagel, liệu có những thay đổi nào trong đội tuyển Hy Lạp kể từ khi khởi đầu Euro 2004 đến nay, ông đáp:”Khi ấy, đội tuyển Hy Lạp đứng hạng 61 trên bảng xếp hạng FIFA, còn bây giờ là vị trí thứ 10. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc, còn đến Áo-Thụy Sĩ lần này, chúng tôi là ứng viên”.

Nhà cầm quân bậc thầy của tuyển Hy Lạp đã mang đến thành tựu bất ngờ 4 năm trước và đang muốn đưa đội bóng tiến một bước dài hơn trong lịch sử bóng đá khiêm tốn của đất nước này. Dù bỏ lỡ vòng chung kết World Cup vừa qua, Hy Lạp vẫn bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch của họ như một ứng viên vô địch: Họ là đội giành nhiều điểm nhất (31 điểm) và cũng là đội thắng nhiều trận sân khách nhất (thắng 5, hòa 1 và không thua) trong vòng loại.

Cảm giác vô địch ảnh 1
Tiền vệ Giorgos Karagounis (trái) đi bóng qua cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại.

Euro là giải mà chưa đội nào thắng được 2 lần liên tiếp nên nếu Hy Lạp không đăng quang trên sân Ernst Happel ở Vienna ngày 30-6 tới thì đó cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, một vị trí ở bán kết cũng đủ để Hy Lạp khẳng định vai vế của mình trong đấu trường châu lục.

Vai vế quả là chuyện nực cười của 4 năm trước bởi Hy Lạp đến Bồ Đào Nha với hành trang chỉ vài lần dự vòng chung kết và chưa thắng được trận nào trong các lần góp mặt đó. Thậm chí, Otto Rehhagel tiết lộ là ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thừa nhận khi 2 đội đối mặt nhau ở trận đầu là anh không biết tên của bất cứ cầu thủ Hy Lạp nào.

Otto nhớ lại: “Tôi đã rất bực bội và tập hợp các cầu thủ lại để nói với họ: “Hãy chứng tỏ giá trị của mình để họ phải nhớ đến tên của các bạn”. Và họ đã làm được điều đó. Tôi chắc là sau trận đấu, Ronaldo đã phải điều tra về lý lịch các cầu thủ của chúng tôi”.

Chiến thuật phòng thủ?

Cho đến giờ, mọi người đều biết là Hy Lạp sẽ chơi như thế nào và Rehhagel có những chiêu trò gì trong ống tay áo phù thủy của mình. Nhưng liệu có chắc là Hy Lạp sẽ lại chơi phòng thủ như Euro 2004?

Nhà cầm quân 69 tuổi người Đức nói: “Tôi biết là bạn sẽ rơi vào thế yếu nếu chỉ chơi với một chiến thuật duy nhất. Đó là điều tất yếu ở bất cứ môn thể thao nào, ngay cả với môn cờ vua. Để giành chiến thắng, bạn phải tránh lối chơi đơn điệu và tìm cách gây bất ngờ cho đối thủ. Đấy là điều tôi hy vọng sẽ làm được. Tôi muốn Hy Lạp giành được ngôi quán quân ở Euro 2008 như đã từng làm được ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi phải tách bạch từng trận đấu một, bắt đầu từ trận gặp Thụy Điển”.

Tham vọng và niềm tin

Tham vọng của thầy phù thủy Otto tất nhiên giúp các cầu thủ thêm phấn chấn, nhưng điều tạo cho họ niềm tin lớn lao vào thành công của mình lần này chính là cái cảm giác chiến thắng. Họ đã thắng nhiều đội và thắng ngay trên sân khách ở vòng loại.

Họ cũng có đội hình mạnh hơn lần trước như thổ lộ của tiền vệ Georgios Karagounis: “Đội hình chúng tôi có chiều sâu và giúp HLV có nhiều chọn lựa. Nếu phải nêu lên một điểm yếu nào đó thì tôi tin rằng đó là việc tạo ra không đủ cơ hội ghi bàn. Đấy không chỉ là vấn đề của hàng tiền đạo chúng tôi mà của toàn đội”.

Dĩ nhiên, thói quen chơi chặt chẽ ngăn trở họ mạo hiểm dâng cao tấn công và chơi ngẫu hứng. Điều đó hạn chế tầm hoạt động của bộ ba tiền vệ (Basinas, Karagounis và Katsouranis) vốn có thừa kinh nghiệm và giàu bản lĩnh ở giữa sân.

Tuy nhiên, mặt hạn chế đó không thể che lấp nhuệ khí to lớn của đội bóng đã thắng đến 10 trong 12 trận vòng loại và thành tựu đó mang đến cho cầu thủ cảm giác là có thể chiến thắng ở bất cứ đâu, kể cả ở VCK Euro 2008.

Tiền đạo Fanis Gekas nói: “Nhiều người tin là Hy Lạp không thể lặp lại chiến tích của 4 năm trước, nhưng chúng tôi có một đội ngũ xuất sắc và Otto chứng tỏ là ông có thể tạo ra phép màu. Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai. Nếu chúng tôi thể hiện hếát năng lực của mình, chúng tôi có thể thắng Euro 2008. Tại sao không nhỉ?”.

Hãy chờ xem cái cảm giác chiến thắng có giúp Hy Lạp tạo dựng phép màu lần nữa trên đấu trường Euro!

“Bốn năm trước, chúng tôi đã khiến mọi người bất ngờ. Lần này, tất cả các đội tuyển sẽ nhận thức được những món quà mà Hy Lạp mang đến. Đội bóng của Otto Rehhagel đã uyên thâm và nhiều kinh nghiệm hơn năm 2004 nhưng hoàn toàn không có nghĩa là họ đã già đi.
Sự hiện diện của Theofanis Gekas đã bổ sung nhiều hỏa lực tấn công, và sự trở lại của Sotirios Kygiakos cùng Paraskevas Antzas (cả hai đều bỏ lỡ Euro 2004) trong hàng hậu vệ đã giúp tăng thêm sự tự tin.
Antonis Nikopolidis dù đã 37 tuổi nhưng đang có mùa bóng tốt nhất trong sự nghiệp, trong lúc ba chàng ngự lâm trên tuyến tiền vệ (Giorgos Karagounis, Kostas Katsouranis và thủ quân Angelos Basinas) sẽ là trục xương sống của đội tuyển. Mục tiêu thực tế sẽ là một trong hai vị trí đầu bảng. Và trong vòng knock-out, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra…”. 

 Christos Sotirakopoulos - nhà báo thể thao nổi tiếng nhất Hy Lạp.

TIẾN TRUNG (theo World Soccer)

Georgios Samaras: “Chúng tôi chẳng bao giờ bỏ cuộc!”

· Điều gì khiến tinh thần cầu thủ trong trại huấn luyện Hy Lạp tăng cao?

- Mọi người đều tự hào là chúng tôi lại vào vòng chung kết lần nữa và chúng tôi có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của mình. Chúng tôi là đội bóng giành nhiều điểm nhất vòng loại, điều đó chứng tỏ chúng tôi là một đội bóng mạnh như thế nào. Tôi muốn nhấn mạnh khái niệm đội bóng ở đây bởi vì tinh thần của chúng tôi rất mạnh mẽ.

· Vai trò của Otto Rehhagel quan trọng như thế nào?

Cảm giác vô địch ảnh 2
Tiền đạo Giorgios Samaras (phải) trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ông Rehhagel đã mang đến tính tổ chức và kỷ luật, nhưng tôi nghĩ có một chất xúc tác gắn kết ông ấy với các cầu thủ. Đôi khi, ngay đến những HLV giỏi cũng không khiến cầu thủ nghe theo. Đó không phải là trường hợp của chúng tôi. Hy Lạp có một thế hệ mới kể từ năm 2004 khi chỉ có khoảng 10 cầu thủ còn trụ lại trong đội hình của 4 năm trước. Nhưng bầu không khí trong đội và lối chơi vẫn y như cũ.

· Sự ổn định của lực lượng và nhà cầm quân giúp gì cho các bạn?

- Việc có một nhà cầm quân dẫn dắt đội một thời gian dài là điều bất bình thường, nhất là đối với Hy Lạp. Nhưng đó là yếu tố rất quan trọng với chúng tôi bởi chúng tôi biết chính xác điều HLV muốn và như thế mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho toàn đội.

· Những điểm mạnh của đội?

- Chúng tôi chẳng bao giờ bỏ cuộc. Tôi không thể nhớ ra trận đấu nào đó mà chúng tôi phải rời sân với đầu cúi gằm. Nhưng tôi sẽ chẳng tiết lộ với các bạn quá nhiều về cách chơi của chúng tôi - bởi vì các đối thủ mạnh của chúng tôi sẽ đọc được điều này trên báo!

· Hy Lạp hoàn toàn là một “kẻ ngoài cuộc” ở Euro 2004. Nhưng hoàn cảnh lúc này đã khác xa, đúng không?

- Bốn năm trước, chỉ một số ít cầu thủ trong đội nghĩ là chúng tôi có cơ hội nào đó. Trở về nhà, chúng tôi vẫn được xem là thành công nếu chỉ thắng đúng 1 trận. Bây giờ, mức độ kỳ vọng rất khác. Thắng ngôi vô địch lần nữa là điều rất khó, nhưng bạn làm sao biết được ngày mai. Chúng tôi sẽ vào giải với những giấc mộng điên rồ, nhưng chúng tôi sẽ không đến đấy chỉ để vui chơi.

· Hãy đánh giá các đối thủ trong bảng của mình?

- Tây Ban Nha là ứng viên vô địch cho dù họ chưa bao giờ chơi thành công trong những giải lớn. Họ có nhiều cầu thủ xuất sắc và một đội hình tuyệt vời. Nga có bước tiến bộ vượt bậc trong vài năm gần đây dưới tay HLV Guus Hiddink.

Tôi nghĩ là bây giờ họ đã tìm thấy những gì mình thiếu trong nhiều năm qua. Họ thực sự chơi tốt và tôi nghĩ trong vài năm tới, họ sẽ trở thành một thế lực lớn trong bóng đá châu Âu. Thụy Điển là đội chơi rất có tổ chức và luôn biết chính xác điều họ muốn. Họ luôn vượt qua vòng loại Euro hoặc World Cup, và luôn chơi với tinh thần quyết thắng.

· Anh có nghĩ Hy Lạp sẽ vượt qua vòng bảng này?

- Đây là một bảng khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội tốt. Chúng tôi có sức mạnh thể lực và tinh thần để có thể thích ứng với cuộc chiến bao gồm 3 trận đấu trong vòng 1 tuần. Và tôi nghĩ sẽ có nhiều người Hy Lạp đến ủng hộ chúng tôi - nhiều hơn so với ở Bồ Đào Nha năm 2004 - bởi giải này diễn ra gần quê nhà hơn. Trận đấu quan trọng nhất là trận đầu tiên gặp Thụy Điển. Nếu thắng, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt để vào tứ kết.

NHẬT TÂN

Chiến thuật ưa thích của Otto:4-3-3

HLV Otto Rehhagel vẫn còn sử dụng hệ thống 4-3-3 chặt chẽ và thiên về phòng thủ, vốn đã mang lại cho  ông thành công ở Euro 2004, cho dù gần đây ông nói: “Chúng tôi chơi uyển chuyển, tùy theo đối thủ của mình là ai”.

Duy trì sự chặt chẽ

Cảm giác vô địch ảnh 3

Người hùng ở Euro 2004, tiền đạo Angelos Charisteas (trái) giờ chỉ sắm vai cầu thủ dự bị cho Fanis Gekas.

Otto Rehhagel đã thử hệ thống 4-4-2 trong hiệp 2 của trận giao hữu với Bồ Đào Nha hồi tháng 3 với việc nhấn mạnh lối chơi chặt chẽ và lấp kín những khoảng trống trên sân. Cựu binh Nikopolidis vẫn còn là thủ thành số 1, với bộ tứ phòng thủ trụ cột bao gồm Seitaridis bên phải, Torosidis bên trái, Kyrgiakos giữ vai trung vệ bên cạnh cầu thủ cao kều Traianos Dellas.

Bộ ba tiền vệ gồm thủ quân Basinas ở trung lộ, Karagounis sắm vai nhạc trưởng còn Katsouranis mang lại tốc độ. Amanatidis làm nhiệm vụ lên xuống dọc biên trái, trong lúc Haristeas chuyên trị cánh phải và Gekas đá vai trung phong.

Sức mạnh trên băng dự bị

Otto Rehhagel có một lực lượng dự bị mạnh hơn hẳn hồi Euro 2004, giúp cho ông có nhiều chọn lựa nếu tình thế không tiến triển tốt. Chalkias là thủ thành dự bị trong lúc Antzas và Goumas phòng hờ cho Dellas và Seitaridis. Giannakopoulos và Tziolis vẫn là những tiền vệ hữu dụng trong khi Liberopoulos và Salpigidis có thể góp mặt trên tuyến tấn công.

Hy Lạp vẫn thường chơi nhùng nhằng cản phá đối thủ trước khi bất ngờ phản công, nhưng họ vẫn có năng lực kiểm soát bóng, đặc biệt trên tuyến tiền vệ, trong lúc 2 tiền vệ cánh có thể dâng cao để tạo dựng nhiều cơ hội.

THANH NHƯ

Otto Rehhagel:“Sét có thể đánh 2 lần!”

· Ông đánh giá thế nào về bảng đấu của mình?

- Tôi sẽ mô tả đó là những trận cầu gai góc, một bảng đấu sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhặt nhất, nơi mây mù chỉ có thể bị xua tan ở vòng đấu cuối cùng. Tây Ban Nha là một trong số những ứng viên thắng giải nhưng họ cũng đến giải năm 2004 với vai trò tương tự và kết quả như thế nào thì chúng ta đều biết.

Thụy Điển là đội được tổ chức tốt và với Ibrahimovic, họ có một tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới. Tôi cũng dành nhiều sự tôn trọng cho tuyển Nga và HLV của họ, Guus Hiddink. Rõ ràng là họ đang đi đúng hướng. Thành tựu của Zenit trong Cúp UEFA mùa này là minh chứng.

· Điều gì sẽ cấu thành một giải tốt đẹp cho ông?

Cảm giác vô địch ảnh 4

Otto Rehhagel

- Là đương kim vô địch, chúng tôi có trách nhiệm đặt chính mình vào vị trí tranh đoạt vinh quang, để chứng tỏ với mọi người là thành tựu đầy bất ngờ của chúng tôi ở năm 2004 không hoàn toàn là một vận may.

Giống như mọi HLV khác ở đây, mục tiêu của tôi là giành quyền vào tứ kết và sau đó hy vọng sẽ giữ được nhịp điệu để tiến xa hơn. Điều quan trọng nhất là phải khởi đầu thật tốt. Cá nhân tôi không thấy lý do vì sao sét không thể đánh 2 lần.

Chẳng có điều luật nào nói rằng nhà vô địch phải từ bỏ tư tưởng bảo vệ ngôi vô địch của họ. Nếu chúng tôi đã thắng được một lần thì sao không thể thắng lần thứ hai? Nếu các cầu thủ có thể lực tốt và chứng tỏ sự thuần thục trong chiến thuật quen thuộc, thì các đối thủ rất khó đánh bại được chúng tôi.

· Ông có thể hình dung đội nào sẽ đoạt được ngôi vô địch lần này?

- Những dự báo thông thường dành cho Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Tuy nhiên, tôi không loại trừ bất cứ ai trong số 16 đội dự giải lần này. Về yếu tố bất ngờ, đó là phần không thể thiếu trong bất cứ giải nào.

· Thành công của chiến dịch vòng loại đã khích lệ ông rất nhiều…

- Thất bại trong việc giành vé dự World Cup vừa qua làm chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm cá nhân. Sau đó, một điều gì đó đặc biệt đã xảy đến trong vòng loại Euro 2008. Các chàng trai đã thể hiện sự nhiệt tình và khát khao thực sự. Ngoại trừ bước thoái trào khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà, trong các trận còn lại, cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Cuộc trình diễn của họ là lý do tôi quyết định ở lại cho đến năm 2010.

QUANG TRẦN


Tin vắn

* HLV Karel Bruckner (CH Séc) chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ sau trận thắng Litva 2-0 vào tối 27-5 tại Prague. So với danh sách dự tuyển, ông thay Daniel Pudil (chấn thương bàn tay phải) bằng Rudolf Skacel. Danh sách bao gồm: Thủ môn: Petr Cech (Chelsea), Jaromir Blazek (Nuremberg), Daniel Zitka (Anderlecht). Hậu vệ Zdenek Grygera (Juventus), Marek Jankulovski (AC Milan), Michal Kadlec, Tomas Sivok (Sparta Prague), Radoslav Kovac (Spartak Moscow), Zdenek Pospech (FC Copenhagen), David Rozehnal (Lazio), Tomas Ujfalusi (Fiorentina). Tiền vệ Tomas Galasek (Nuremberg), David Jarolim (Hamburg), Marek Matejovsky (Reading), Jaroslav Plasil (Osasuna), Rudolf Skacel (Hertha Berlin), Jan Polak (Anderlecht), Libor Sionko (FC Copenhagen), Stanislav Vlcek (Anderlecht). Tiền đạo: Milan Baros (Porstmouth), Martin Fenin (Francfurt), Jan Koller (Nuremberg), Vaclav Sverkos (Banik Ostrava).

* Hậu vệ 30 tuổi Tomas Ujfalusi được trao chiếc băng đội trưởng tuyển CH Séc sau khi tiền vệ Tomas Rosicky rút lui vì chấn thương đầu gối trái. Ujfalusi có 66 lần khoác áo đội tuyển và từng là đội trưởng của Fiorentina trong một trận Champions League và vòng bán kết Cúp UEFA mùa giải năm nay. Trước đó, thủ môn Petr Cech cũng là một ứng viên sáng giá, nhưng cuối cùng LĐBĐ CH Séc lại chọn Ujfalusi.

* HLV Marco Van Basten (Hà Lan) loại hậu vệ Khalid Boulahrouz (Sevilla) và công bố danh sách 23 tuyển thủ, bao gồm: Thủ môn: Edwin van der Sar (Manchester United), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam), Henk Timmer (Feyenoord). Hậu vệ: Wilfred Bouma (Aston Villa), Tim de Cler (Feyenoord), John Heitinga (Ajax), Joris Mathijsen (Hamburg), Mario Melchiot (Wigan), Andre Ooijer (Blackburn). Tiền vệ: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Orlando Engelaar (FC Twente), Nigel de Jong, Rafael van der Vaart (Hamburg), Wesley Sneijder (Real Madrid), Demy de Zeeuw (AZ Alkmaar). Tiền đạo: Ryan Babel, Dirk Kuyt (Liverpool), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben (Real Madrid), Robin van Persie (Arsenal), Jan Vennegoor of Hesselink (Celtic).

* HLV Otto Rehhagel (Hy Lạp) công bố danh sách và số áo 23 tuyển thủ. Danh sách bao gồm: Thủ môn: 1-Antonis Nikopolidis (Olympiakos), 12-Costas Chalkias (Aris Salonika), 13-Alexandros Tzorvas (OFI Crete). Hậu vệ: 2-Giourkas Seitaridis (Atletico Madrid), 3-Christos Patsatzoglou, 19- Paraskevas Antzas (Olympiakos), 4-Nikos Spyropoulos, 11-Loukas Vintra, 18-Ioannis Goumas (Panathinaikos), 5-Traianos Dellas (AEK Athens), 15-Vassilis Torosidis, 16-Sotiris Kyrgiakos (Eintracht Frankfurt). Tiền vệ: 6-Angelos Basinas (Mallorca), 8-Stelios Giannakopoulos (Bolton), 10-Georgios Karagounis, 22-Alexandros Tziolis (Panathinaikos), 21-Costas Katsouranis (Benfica). Tiền đạo: 7-Giorgios Samaras (Celtic), 9-Angelos Charisteas (Nuremberg), 14-Dimitris Salpigidis (Panathinaikos), 17-Fanis Gekas (Bayer Leverkusen), 20-Yiannis Amanatidis (Eintracht Frankfurt), 23-Nikos Liberopoulos (AEK)

* HLV Martin O’Neill của Aston Villa cho rằng một số trận giao hữu quốc tế trong tuần này chẳng có ý nghĩa gì, bởi theo ông, các cầu thủ đáng lẽ phải được nghỉ ngơi hơn là trở về đội tuyển vốn không tham dự VCK Euro 2008. Đặc biệt, Aston Villa có rất nhiều cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia của họ như Wilfred Bouma, John Carew, Shaun Maloney, Gabriel Agbonlahor, Ashley Young và Gareth Barry, thế mà chỉ mỗi Bouma tham dự Euro 2008 cùng tuyển Hà Lan. Ông O’Neil nói: “Các cầu thủ vẫn phải nghĩ đến các trận giao hữu chẳng có ý nghĩa gì. Lẽ ra giờ này, họ đang ngồi trên bãi biển”.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục