Chung kết bóng đá nữ chiều nay: Cuộc hò hẹn đỉnh cao

Chung kết bóng đá nữ chiều nay: Cuộc hò hẹn đỉnh cao

(SGGP-12G).- Brazil và Mỹ tái ngộ trong trận chung kết để tái lập cuộc chiến 4 năm trước ở Athens, nơi người Mỹ đăng quang vô địch sau giờ đấu thêm, còn Brazil cay đắng với ngôi á quân. Trong lúc đó, tuyển Đức có vẻ miễn cưỡng ở trận tranh hạng ba với đối thủ dưới cơ Nhật.

ĐỨC – NHẬT (17g)

Chung kết bóng đá nữ chiều nay: Cuộc hò hẹn đỉnh cao ảnh 1

Tiền đạo Brazil Marta sút bóng trước sự bất lực của hậu vệ Mỹ ở bán kết World Cup 2007

Đội tuyển Đức cần vượt qua nỗi thất vọng ở bán kết để tranh chiếc huy chương đồng trong trận đấu với Nhật chiều nay. Rõ ràng ngôi thứ 3 ở một giải đấu đỉnh cao không phải là điều các nhà VĐTG Đức mong đợi nhưng họ vẫn phải gắng sức để chứng tỏ đẳng cấp của mình trước một đối thủ Nhật đang liều lĩnh săn tìm chiến thắng đỉnh cao.

Trong lịch sử, Nhật chưa bao giờ thắng được gã khổng lồ Đức. Trong khuôn khổ Olympic, họ từng thua Đức 2-3 ở Olympic Atlanta 1996, năm đó HLV hiện thời của Đức là Silvia Neid vẫn còn thi đấu và tiền đạo Birgit Prinz (lúc đó mới 19 tuổi) đã ghi những bàn thắng đầu tiên để giờ trở thành nữ VĐV duy nhất ghi bàn ở cả 4 kỳ Olympic.

Ở tuổi 31, Olympic Bắc Kinh có thể là kỳ Thế vận hội cuối cùng của cô  và cô muốn cống hiến hết mình để đảm bảo chiếc huy chương Olympic: “Chúng tôi cần đảm bảo chiến thắng trong trận tranh hạng ba, bởi chúng tôi biết đoạt HCĐ cũng mang lại rất nhiều niềm vui”.

BRAZIL – MỸ (20g)

Đây là cuộc hội ngộ của hai đối thủ quen thuộc trong những cuộc chiến đỉnh cao. 4 năm trước, Mỹ đánh bại Brazil trong trận tranh HCV Olympic Athens nhưng ngay sau đó Brazil đã phục thù đích đáng bằng chiến thắng đậm đà 4-0 trong trận bán kết ở Hàng Châu. Trong trận đó, hậu vệ Shannon Boxx đã lãnh thẻ đỏ khiến Mỹ phải chơi suốt hiệp 2 với chỉ 10 người. Cô nói: “Chúng tôi đã đá với Brazil 3 lần gần đây, vì thế cảm giác tệ hại của trận thua hồi năm ngoái đã lùi xa. Giờ, chúng tôi là một đội bóng rất khác và họ cũng khác”. Đáng nói là sự khác biệt trong diện mạo của 2 đội lại nghiêng lợi thế về phía Brazil.

Hai tháng rưỡi qua, Mỹ đã gặp Brazil 3 lần trong các trận giao hữu và đều thắng cùng tỷ số 1-0, nhưng Mỹ gặp tổn thất nặng nề khi chân sút số 1 của họ là  Abby Wambach bị gãy chân. Wambach là người ghi bàn quyết định giúp Mỹ giành HCV ở Athens, cô ghi đến 13 bàn trong năm nay để nâng tổng số 99 bàn với 127 trận trong sự nghiệp. Mất Wambach, tuyển Mỹ mất đến 30% sức mạnh trong lúc Brazil vẫn tràn đầy phong độ với bộ đôi tấn công sát thủ Marta và Cristiane.

Dù phong độ kém xa đối thủ Brazil, nhưng các cô gái Mỹ có thể tự tin vào lịch sử đối đầu tuyệt vời khi đụng độ Brazil 26 lần, họ thắng đến 22 trận, hòa 2 và chỉ thua 2 lần. Nhưng tiền đạo Cristiane của Brazil quả quyết sẽ không để lịch sử tái diễn: “Dường như lịch sử đang viết câu chuyện thần kỳ cho chúng tôi: Lần đầu tiên chúng tôi thắng được người Đức, đối thủ đã quật ngã chúng tôi ở World Cup hồi năm ngoái và giờ đối diện với Mỹ, kẻ đã giật trên tay chúng tôi chiếc HCV ở Athens 2004. Tôi khẳng định là câu chuyện lần này sẽ khác, rất khác”.


QUANG TRẦN 

Tin cùng chuyên mục