Có ánh nắng trên làn tóc mây

Ca sĩ Trúc Nhân trở lại trong năm mới với dự án âm nhạc cộng đồng mang tên Có ánh nắng trên làn tóc mây (sáng tác Lê Xuân Đức) với thông điệp hướng đến bệnh nhân ung thư.
Trúc Nhân gây xúc động với thông điệp “bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình”
Trúc Nhân gây xúc động với thông điệp “bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình”

“Có ánh nắng ấm áp trên làn tóc ai đang nhẹ bay/ Có yêu thương đó đây hòa vào làn tóc mây/ Những san chia từ tim sẽ chạm đến những trái tim/ Ta trao đi yêu thương bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu sợi tình…”. Lời bài hát Có ánh nắng trên làn tóc mây cứ dịu dàng, xúc động như thế khi chiến dịch “Tóc cho bệnh nhân ung thư” mỗi ngày mỗi lan tỏa.

Không phải ca khúc trào phúng hay sôi nổi thường thấy, ca sĩ Trúc Nhân trở lại trong năm mới với dự án âm nhạc cộng đồng mang tên Có ánh nắng trên làn tóc mây (sáng tác Lê Xuân Đức) với thông điệp hướng đến bệnh nhân ung thư. MV ca khúc là sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Trúc Nhân, Bệnh viện K (Hà Nội) cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng. Theo nam ca sĩ, dự án nhằm góp phần lan tỏa thông điệp cho chiến dịch “Tóc cho bệnh nhân ung thư”, kêu gọi hiến tặng tóc, động viên tinh thần nữ bệnh nhân trên hành trình chiến đấu vì sự sống.

MV ca khúc khá đơn giản, cùng hình ảnh Trúc Nhân trong phòng thu là khoảnh khắc xúc động về việc cho và nhận những “sợi tóc” - “sợi tình”. Những giọt nước mắt của bệnh nhân khi được tặng tóc như được tiếp thêm sức mạnh từ một mái tóc chan chứa tình thương, sự sẻ chia. Những hình ảnh đó lay động người xem. Kết hợp hình ảnh là ca từ, cách xử lý tinh tế trong những câu hát cao trào của Trúc Nhân như “nhấc bổng” tâm hồn người bệnh khỏi những đớn đau đớn thể xác. Có ánh nắng trên làn tóc mây cứ vậy lan tỏa thông điệp yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi đến khán giả.

Xúc động khi xem MV Có ánh nắng trên làn tóc mây, khán giả Đinh Thị Phương Hoa (TP Thủ Đức) kể, năm 2022 vừa qua, chị cũng hoàn thành mục tiêu hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư nên khi nghe ca khúc lại chạm cảm xúc. “Lời bài hát thật rưng rưng. Tôi ưng nhất câu bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu sợi tình. Thực sự khi nghe, mình có động lực nuôi tóc và cho đi tiếp. Cảm ơn Trúc Nhân vì bài hát hay và ý nghĩa”, Phương Hoa chia sẻ.

Khán giả Phạm Trần Minh Thảo (quận 10, TPHCM) khen: “Bài hát thực sự như ánh nắng sưởi ấm những bệnh nhân ung thư. Rất biết ơn nhạc sĩ Xuân Đức, Trúc Nhân cùng ê kíp đã tạo ra MV đầy ý nghĩa nhân dịp sum vầy này. Tôi thích hình ảnh Trúc Nhân trưởng thành, sâu sắc khi hát ở phòng thu trong MV này, đơn giản thôi nhưng có gì đó rất ấm áp, lôi cuốn. Giọng Nhân ấm áp, dịu dàng như vỗ về. Năm mới mở đầu với ca khúc sưởi ấm những nỗi niềm của bệnh nhân ung thư, muốn họ luôn lạc quan, đồng thời khuyến khích các bạn trẻ hiến tóc là anh đã thành công mang âm nhạc đến để chữa lành”.

Tin cùng chuyên mục