Có lẽ đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất của Klopp

37 bàn để lọt lưới sau 30 trận, Liverpool trở thành đội thủng lưới nhiều nhất trong số 7 đội dẫn đầu Premier League. Và dù họ là đội bóng ghi nhiều bàn nhất Premier League năm nay đi nữa, chừng đó cũng đủ để cho thấy họ không xứng đáng là ứng cử viên vô địch. Không có đội bóng nào vô địch 1 giải đấu với một hàng thủ tồi. Và hàng thủ của Liverpool chắc chắn đã và đang chơi rất tồi.

HLV Jurgen Klopp

Nhìn vào phong độ của Sakho ở trận gặp Chelsea, chúng ta hẳn nghĩ rằng nếu có Sakho trong đội hình, Liverpool sẽ không để thua nhiều đến thế. Cú tai nạn của thầy trò Conte đến từ sự lơi lỏng của hàng thủ trong 2 tình huống thua bàn nhưng nó cũng được tiếp sức thêm rất nhiều từ phong độ chói sáng của Sakho. Chelsea có quá nhiều cơ hội nhưng đôi chân Sakho đã giúp chặn đứng các cơ hội ấy, và nhờ đó Crystal Palace đã bảo toàn được 3 điểm may mắn và quý giá. Trận thua đó không làm Chelsea mất cơ hội vô địch sớm nhưng nó sẽ làm Liverpool tiếc ngẩn ngơ. Giá như Klopp mềm mại hơn trong cách cư xử với Sakho, giờ này vị trí của Liverpool đã khác.

Sakho vô kỷ luật, điều đó đúng. Sakho đùa đến mức nhờn với Klopp, điều đó đúng. Nhưng việc giải quyết 1 cầu thủ vô kỷ luật và nhờn bằng cách đẩy anh ta đi chỉ là biện pháp cuối cùng, chứng tỏ sự “bó tay” của HLV mà thôi. Klopp không có cách dùng Sakho cho tâm phục khẩu phục. Và ông đã mất một chốt chặn tốt nhất mà mình có thể có được. Đáng tiếc hơn cả là Liverpool lại hay thủng lưới ở hiệp 2, thời điểm mà Sakho luôn chơi tập trung cao độ nhất, như cách anh đã chứng tỏ trước những bàn chân ma thuật của Chelsea.

Nếu Sakho lựa chọn đích đến là Chelsea ở mùa hè tới, liệu Conte có chấp nhận anh không? Chắc chắn là có, nếu Conte cảm thấy anh phù hợp với lối đá mà ông xây dựng. Sakho là trung vệ rất tốt của tuyển Pháp và chỉ vì những ngày tháng ở Liverpool mà anh mất cơ hội cạnh tranh vị trí. Hồi 2014, ở World Cup, chính anh là người được Deschamps chọn lựa trong cuộc đua vị trí chơi cặp với Varane. Và cặp Varane – Sakho khi ấy chơi tốt hơn hẳn cặp Varane – Koscielny. Mà trong mắt một HLV Ý như Conte, phẩm chất của cầu thủ phòng ngự luôn được đề cao. Conte muốn những đá tảng làm bức tường chắn các làn sóng tấn công của đối phương trước khung thành của Coutois. Với Sakho, hoàn toàn ông có thể xây dựng một bức tường như thế.

Nhưng chuyện Sakho đến Chelsea chỉ là tưởng tượng, vì Conte cũng có những lựa chọn khác. Song tưởng tượng đó đủ để chúng ta nhận thấy Liverpool đã mất ngọc quý vì chính Klopp, với sự cứng rắn quá mức của mình. Giá như Klopp không rắn mặt như thế. Giá như Klopp hiểu ra rằng ở hàng thủ của mình, ông chưa có được những con người đáng tin cậy. Song, sự tự tin quá mức của Klopp đã khiến ông trả giá. 37 bàn thua sau 30 vòng, đó là con số đáng suy nghĩ lắm. Không đội bóng vô địch nào lại để thua nhiều đến như vậy.

Sakho sẽ trở lại Anfield sau mùa giải này, khi thời hạn cho mượn đã hết. Liệu lúc ấy, Klopp có đặt lại vấn đề với anh, để thiết lập một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn? Hay là ông sẽ kiên quyết bán anh, để rồi một đối thủ nào đó ở Premier League sẽ có được cầu thủ xuất sắc đáng là trụ cột ấy, và khiến Klopp phải nuối tiếc thêm mùa nữa?

Hà Quang Minh

Tin cùng chuyên mục