Gà “Son” của Tottenham

Phút thứ 44 trong trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Watford tại sân White Hart Lane, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía đội bóng có biệt danh là “Gà trống”, tiền vệ người Hàn Quốc Son Heung-Min nhận bóng bên ngoài vòng cấm địa, từ khoảng cách khoảng 20 mét, anh tung một cú sút xa thần tốc cực kỳ đẹp mắt, bóng bay ra khỏi tầm phá bóng của một hậu vệ Watford, ra khỏi cả tầm với của thủ thành Heurelho Gomes, tỷ số được nâng lên thành 3-0 cho “Gà trống”, và Son chạy ra sát đường biên dọc để ăn mừng bàn thắng của mình, anh giơ 10 ngón tay của cả 2 bàn tay ra trước ống kính máy quay, biểu hiện ăn mừng bàn thắng thứ 10 mà anh ghi được cho Tottenham trong mùa giải Premier League của năm nay.

Nhưng… chưa hết! Đến phút thứ 55 của trận đấu, nhận được đường tạt bóng từ người đồng đội Kieran Tripper bên phía cánh phải, Son băng vào như một cơn lốc, đệm bóng cận thành, lần thứ 2 đánh bại được thủ thành Gomes của Watford, ấn định tỷ số  đậm 4-0 cho Tottenham, qua đó, tạo áp lực không nhỏ lên phía thầy trò HLV Antonio Conte, dù rằng, sau đó, Chelsea đã cởi bỏ áp lực này một cách khá thong dong nhờ chiến thắng 3-1 trước Bournemouth ngay trên đất khách. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của Son cho Tottenham trong mùa giải năm nay. Có thể nói, ở thời điểm khi mà Tottenham lúc thì không có Harry Kane, lúc thì Kane có mặt nhưng chưa tìm lại được phong độ ghi bàn, trong khi trung phong người Hà Lan Vincent Janssen vẫn thể hiện sự kém duyên đến kinh khủng, Son chính là “một trong các gà son của Gà trống Tot”.

Màn trình diễn của Son khiến anh “lắc mình” vượt qua cái bóng to lớn của Park Ji Sung, người nhiều năm trở thành thước đo cho các cầu thủ Hàn Quốc “đem chuông đi đánh xứ người”. Park từng thành danh ở Manchester United, từng là người châu Á đầu tiên đăng quang danh hiệu Champions League ở đấu trường châu Âu, từng giữ một vai trò tối quan trọng trong màu áo Quỷ đỏ MU ở đấu trường Premier League. Nhưng chính cái bóng quá to lớn của Park khiến những cầu thủ khác khi chuyển đến trời Âu, đặc biệt là đến với giải Ngoại hạng Anh, luôn chịu áp lực, bị so sánh và soi mói.

Những gì Son đang làm, với những nỗ lực để biến Tottenham từ một đội chỉ biết cạnh tranh cho 1 vị trí tốp 6, giờ đây trở thành một ông lớn ganh đua ngôi vô địch chứ không phải vị trí tốp 4 đơn thuần, và đặc biệt, trở thành người Hàn Quốc đầu tiên ghi từ 10 bàn thắng trở lên trong 1 mùa giải của Premier League, trở thành một trụ cột, một gương mặt không thể thay thế của một tập thể đầy trẻ trung giàu khát vọng, với những Dele Alli, Eric Dier… 

“Gà son của Tottenham” vẫn đang gáy lên những tiếng gáy vang lừng. Rất tiếc, Premier League đã sắp sửa khép lại!

DƯƠNG ĐỖ

Tin cùng chuyên mục