Giấc mơ dài mang tên Leicester có lẽ đã đến hồi kết. Tứ kết Champions League với họ là quá đủ. Tất nhiên, sau kỳ tích năm ngoái, nhiều người bắt đầu yêu thích họ hơn, và khi đã yêu thích một đội bóng, người ta sẽ mong mỏi đội bóng ấy tiếp tục con đường chinh phục. Nhưng nếu vì bóng đá hấp dẫn thực sự, họ cần phải dừng lại, để nhường chỗ bán kết cho kẻ xứng đáng hơn: Atletico Madrid.
Năm 2004, Monaco lần đầu tiên lọt vào chung kết của giải đấu danh giá nhất lục địa già. Đó là một cú sốc với tất cả, càng đáng để nhắc lại hơn khi những đối thủ bị họ bỏ lại ở chặng đường lịch sử đó là Real Madrid hùng mạnh và Chelsea đầy tham vọng.
Thành tích bất bại liên tiếp của HLV Mourinho hiện nay tại Man.United được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Thế nhưng, nếu chỉ tính tại sân Old Trafford, cái thành tích ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí chỉ thêm phần lố bịch.
Các CĐV Arsenal phản đối HLV Wenger có vẻ như chưa đủ, giờ đây họ muốn nhìn thấy đội nhà thua trận, đó là góc nhìn của nhiều bình luận viên tại Anh về tình hình của Arsenal hiện tại.
Chiến thắng có tỷ số 2-0 của đương kim vô địch Premier League - Leicester City - trước Stoke City mới rồi có nghĩa là, đội bóng có biệt danh là “Bầy cáo” đã giành được 5 trận toàn thắng kể từ khi sa thải HLV người Ý Claudio Ranieri. Ở vế ngược lại, HLV Craig Shakespeare cũng được hưởng lợi khi có được chuỗi 5 trận toàn thắng; qua đó, trở thành HLV người Anh đầu tiên có 4 trận mở màn toàn thắng ở đấu trường Premier League. Chiến thắng này đã giúp Shakespeare gia nhập hàng ngũ của những nhà cầm quân ngoại quốc lừng danh như là Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Guus Hiddink và Jose Mourinho, những HLV đã khởi đầu công việc của mình ở giải Ngoại hạng Anh bằng 4 trận đấu toàn thắng.
Mùa hè này có thể Arsenal sẽ chứng kiến một cuộc chảy máu ồ ạt, khi Oezil, Sanchez, Bellerin đang được đồn đoán là sẽ rời khỏi Emirates. Sự ra đi của những cầu thủ trụ cột vốn dĩ không còn là điều quá lạ lẫm ở Arsenal nữa.
Bóng đá chẳng bao giờ tồn tại chữ nếu! Điều đó đúng, nhưng ở một khoảng cách địa lí chưa đầy 1 dặm đi đường, Liverpool và Everton có quyền mơ ước về những giá trị của nhau.
“Tôi có thể nói với các bạn điều gì? Chúng tôi đến đây với sự quyết tâm cao độ, nhưng rồi mọi chuyện đã trở thành một cơn ác mộng”, tiền vệ kỳ cựu Arjen Robben đã đau đớn thốt lên như vậy khi góp mặt, không chỉ chứng kiến, trong trận thua sốc của “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan trước “Hoa hồng Bulgaria” với tỷ số 0-2 tại sân Vasil Levski trong trận đấu ở bảng A, Vòng loại World Cup 2018 – Khu vực châu Âu. Trận thua đã khiến đội bóng của Robben tuột xuống vị trí thứ 4 với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 trận đấu, thua đội đầu bảng là tuyển Pháp 6 điểm, thua đội nhì bảng là tuyển Thụy Điển 3 điểm, và thua đội xếp thứ 3 là Bulgaria 2 điểm. “Cơn lốc màu da cam” đang đứng trước cơn ác mộng là không thể giành quyền tham dự giải vô địch thế giới trên đất Nga.
Tối 24-3, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2023) và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023.
Tối 24- 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long (SN 1997, ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Rạng sáng ngày 24-3 (ngày 23-3 giờ địa phương), Đoàn đại biểu TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu, đã làm việc với Bộ trưởng Chính phủ bang Jalisco và nhóm đại diện các nghị sĩ tại cơ quan Hạ viện bang Jalisco.