Dàn cảnh khống chế con tin để tống tiền

Dàn cảnh khống chế con tin để tống tiền

(SGGP).- Sau gần 8 giờ dùng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ 50 ngày 8-8 lực lượng Công an TPHCM đã ập vào phòng trọ số 3, nhà số 331, đường TTH 22 (khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) khống chế được Lê Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ quận 12) - đối tượng đã bắt chị Phạm Thị Chi (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) làm con tin trong sáng cùng ngày.

Trước đó vào lúc 7 giờ cùng ngày, trong căn phòng trọ nói trên, Tuấn và Chi lớn tiếng cự cãi. Đến 7 giờ 15, Chi la lớn và kêu cứu. Công an phường Tân Thới Hiệp cùng dân phòng đã có mặt tại căn nhà xảy ra sự việc. Lúc này, Tuấn khóa trái cửa, giữ Chi cố thủ trong phòng. Sau gần một giờ thuyết phục, vận động nhưng đối tượng không ra, Công an phường Tân Thới Hiệp báo cáo Công an quận 12. Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng có mặt, bao vây căn nhà để tiếp cận bên trong.

Cảnh sát đưa đối tượng Lê Văn Tuấn về trụ sở công an.

Cảnh sát đưa đối tượng Lê Văn Tuấn về trụ sở công an.

Đến 13 giờ 10, Tuấn “ra thông báo” yêu cầu anh Trần Anh T. (chồng của Chi) đến xin lỗi y vì trước đó có nói y bị nghiện, đồng thời yêu cầu anh này mang đến 20 triệu đồng và quần áo của Chi. Đến 13 giờ 45, Tuấn đã mở van bình gas khiến khí gas bốc ra nồng nặc và liên tục hét đe dọa cho nổ bình gas. Đến 14 giờ, rất đông Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 bố ráp quanh căn  nhà 331. Lúc này, túi quần áo của Chi, 20 triệu đồng và một hộp cơm được một người phụ nữ (chị của Tuấn) đưa vào phòng. Hai bên cửa phòng trọ, hàng chục cảnh sát cơ động mặc áo giáp, tay cầm súng, quả hơi cay chuẩn bị áp sát. Đến 14 giờ 50, cảnh sát bắn chỉ thiên đồng thời đạp cửa phòng khống chế Tuấn, đưa Chi ra ngoài.

Trao đổi với báo chí chiều tối 8-8, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an quận 12 (TPHCM), cho biết Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng, được gia đình nhiều lần đưa đi cai nghiện. Tuấn có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ, hiện có 2 con. Riêng Chi đã có chồng và 3 con, bắt đầu có quan hệ tình cảm với Tuấn từ đầu năm 2014. Theo thông tin ban đầu thì Chi đồng ý ở lại với Tuấn chứ đây không phải bị bắt làm con tin. Do đó, theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, đây có thể là dàn cảnh tống tiền vì chưa có dấu hiệu “bắt giữ người trái pháp luật” mà cần điều tra làm rõ yếu tố cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản”.

TUẤN VŨ


Đốt xe và đánh hội đồng hai tên trộm chó

(SGGP).- Sáng 8-8, người dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy 75K1 - 113.94 bắt trộm chó của người dân trong thôn, liền tri hô, đuổi bắt. Hai đối tượng trộm chó là Nguyễn Thiện Thành (30 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) và Lê Văn Trọng (30 tuổi, trú xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã bị người dân bắt được, đánh hội đồng gây thương tích. Sau đó, xe máy của 2 đối tượng trộm chó bị người dân tưới xăng châm lửa đốt. Mặc dù có nhiều người dân dập lửa, nhưng chiếc xe máy vẫn bị cháy rụi. Công an huyện Phú Vang khẩn cấp có mặt tại hiện trường bảo vệ tính mạng 2 đối tượng trên.

Cùng ngày Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đắc Công (21 tuổi, trú xã Xuân Thành) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào rạng sáng ngày 28-7, Công và Nguyễn Công Hậu (16 tuổi, trú cùng xã) đến địa bàn xã Vĩnh Thành để câu trộm chó. Khi hai đối tượng này vừa bắt xong một con chó thì bị người dân phát hiện và truy đuổi. Trong quá trình trốn chạy, Công và Hậu đã dùng kiếm để chống trả khiến một người bị thương. Sau hơn 10 ngày điều tra, truy tìm, công an đã bắt được Công và Hậu.

VĂN THẮNG - DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục