Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Đài Phát thanh Giải phóng

Sau phút mặc niệm, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng nén hương thơm lên các liệt sĩ Đài Phát thanh Giải phóng đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 4-2, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đài Phát thanh Giải phóng phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM tổ chức chuyến về nguồn dâng hương liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Đài Phát thanh Giải phóng và thăm lại chiến trường xưa thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nhằm Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Giải phóng (2-2-1962 – 2-2-2022) (chương trình thực hiện trễ 1 năm do dịch Covid-19).

Đoàn về nguồn có hơn 70 người là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, nhân viên lão thành của Đài Phát thanh Giải phóng cùng lãnh đạo và thế hệ trẻ Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, cựu cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng thành kính dâng hương liệt sĩ Đài Phát thanh Giải phóng tại Bia tưởng niệm. Ảnh: TRẦN YÊN

Ông Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, cựu cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng thành kính dâng hương liệt sĩ Đài Phát thanh Giải phóng tại Bia tưởng niệm. Ảnh: TRẦN YÊN

Sau phút mặc niệm, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng nén hương thơm lên các liệt sĩ Đài Phát thanh Giải phóng đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, cựu cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng đã ôn lại truyền thống, với những ngày tháng hào hùng, gian lao mà anh dũng của những người làm báo tại chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc ý nghĩa công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đài đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ làn sóng phát thanh.

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên lão thành của Đài Phát thanh Giải phóng cùng nhà báo trẻ trở lại chiến khu xưa. Ảnh: TRẦN YÊN

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên lão thành của Đài Phát thanh Giải phóng cùng nhà báo trẻ trở lại chiến khu xưa. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại nơi đặt Bia tưởng niệm là căn cứ hoạt động của Đài Phát thanh Giải phóng từ tháng 2-1962 đến ngày 30-4-1975. Nơi đây đã có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phóng viên, biên tập viên thuộc Đài Phát thanh Giải phóng cần cù, dũng cảm với tay bút tay súng bám trụ để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mà đất nước và nhân dân giao phó.

Tin cùng chuyên mục