Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tổng số người thiệt mạng lên tới hơn 46.000

Hãng tin Reuter đưa tin, tính đến hôm nay 18-2, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng, xảy ra ngày 6-2, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Ảnh: REUTERS
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo số người thiệt mạng tại nước này là 40.642 người, trong khi con số này ở nước láng giềng Syria là hơn 5.800 người. Số người thiệt mạng tại Syria trong những ngày qua không thay đổi. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do có khoảng 264.000 căn hộ ở nước này đã bị phá hủy và vẫn còn nhiều người mất tích. Các đội cứu hộ vẫn đang tích cực chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nhân viên cứu hộ đi qua các đống đổ nát sau trận động đất tại ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Nhân viên cứu hộ đi qua các đống đổ nát sau trận động đất tại ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Các tổ chức viện trợ cho biết những người sống sót vẫn cần được giúp đỡ trong thời gian tới do nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy. Trước tình hình trên, ngày 17-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi khoản viện trợ 84,5 triệu USD nhằm đáp ứng các nhu cầu y tế của người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng.

Trước đó một ngày, Liên hợp quốc cũng kêu gọi hỗ trợ hơn 1 tỷ USD cho hoạt động cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ và 400 triệu USD cho người dân Syria.

Giải cứu thêm 3 người sau 296 giờ mắc kẹt

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin lực lượng cứu hộ ngày 18-2 đã giải cứu được 3 người còn sống sót, trong đó có 1 trẻ em, ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Antakya, miền Nam nước này, sau 296 giờ kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng ngày 6-2.

Mustafa Avci, 33 tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 261 giờ bị mắc kẹt, lần đầu tiên gặp con gái Almile mới sinh và đoàn tụ với vợ Bilge, sau trận động đất chết người, tại một bệnh viện ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17 -2. Ảnh: REUTERS

Mustafa Avci, 33 tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 261 giờ bị mắc kẹt, lần đầu tiên gặp con gái Almile mới sinh và đoàn tụ với vợ Bilge, sau trận động đất chết người, tại một bệnh viện ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17 -2. Ảnh: REUTERS

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy 3 nạn nhân đã được đưa lên xe cứu thương.

Tin cùng chuyên mục