Bình luận

Kịch tính và ngoạn mục

Đức thắng đúng như dự đoán của nhiều người. Tuy nhiên, cách mà họ chiến thắng thì nằm ngoài suy nghĩ của chúng ta. Không ai tin, người Đức lại vượt qua người TNK chật vật đến như vậy. Và không ai tin người TNK lại sử dụng lối chơi tấn công trong suốt trận đấu trước tuyển Đức được đánh giá là mạnh hơn về nhiều mặt, lại lợi thế hơn về lực lượng (TNK chỉ còn 14 cầu thủ có thể thi đấu và một nửa trong số đó thường là dự bị).

Nếu như, theo “kịch bản viết sẵn” thì Đức sẽ vào trận áp đảo, rồi nhanh chóng ghi bàn thắng và nghiền nát đối thủ bằng chiến thắng đậm đà sau 90 phút. Song, TNK là người viết một “kịch bản” khác. Người Đức không thể áp đảo, không ghi được bàn thắng trước, mà còn bị thủng lưới trước ở phút 22 (Ugur Boral ghi bàn cho TNK) và dù họ đã gỡ hòa sau đó 4 phút (Bastian Schweinsteiger ghi bàn), thế trận vẫn luôn do đội “chiếu dưới” kiểm soát. Đó là sự ngoạn mục của trận đấu!

Và rồi trong thế trận giằng co ấy, kịch tính sân cỏ đã đến ở 20 phút cuối trận. Đầu tiên là cú ghi bàn bằng đầu của “phóng pháo cơ” Miroslav Klose ở phút 79. Lúc ấy, nhiều người đã nghĩ TNK quy hàng, chấp nhận. Song, tính kiên cường của các “chiến binh Thổ” một lần nữa được tái hiện. “Siêu dự bị” và cũng là “vua lội ngược dòng” Semih Senturk thoát qua hậu vệ Đức và “xỉa” bóng vào lưới Jens Lehmann ở phút 86.

Đến đây thì mọi người đều nghĩ, trận đấu sẽ kéo thêm hiệp phụ. Thế nhưng, vào đúng lúc kim đồng hồ chỉ con số 90 thì hậu vệ trái Philipp Lahm đột nhiên tỏa sáng (vì trước đó, Lahm không hoàn thành nhiệm vụ vô hiệu hóa Kazim). Anh phối hợp 1-2 với Hitzberger để cuối cùng sút tung nóc lưới thủ thành Rustu Recber ghi bàn thắng quý hơn vàng, đưa tuyển Đức vào trận chung kết. Đó là kịch tính sân cỏ. 

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục