

Tiền vệ De Rossi (10) đi bóng qua tiền đạo Andrea Mutu.
Bảng C: Italia - Rumani 1-1, bất phân thắng bại
Trong thế đường cùng, Italia đã chọn đội hình tấn công 4-3-3 để tìm kiếm bàn thắng và họ đã gặp vô số rắc rối trong trò chơi “đôi công” với đối thủ trẻ khỏe như Rumani.
Phía trên, Del Piero, De Rossi và Simone Perrotta được tung vào sân ngay từ đầu như một cách lấy tấn công để khỏa lấp điểm yếu trong phòng ngự.
Trong hiệp đầu, tiền đạo Luca Toni đã có đến 4 pha đánh đầu trước khung thành Rumani, thậm chí phút 45+2, anh đã đánh đầu tung lưới thủ thành Lobont nhưng trọng tài lại phạm sai lầm khi bắt lỗi việt vị.
Phía ngược lại, khung thành Italia cũng nhiều phen hú tim khi cú sút xa của Chivu chạm lưng Panucci đi trúng ngay cột dọc.
Sang hiệp 2, từ quả đá phạt dài đến 50 thước của Rumani, hậu vệ Italia Zambrotta đã chủ quan đánh đầu trả về cho Buffon mà không thấy Adrea Mutu lẻn ra sau lưng để chớp thời cơ đưa bóng vào lưới phút 55.
Nhưng Italia đã vùng dậy gỡ hòa chỉ 1 phút sau đó từ quả phạt góc, trung vệ Chiellini đánh đầu về phía cột xa cho Panucci đệm bóng cận thành.
Đến phút 80, cái chân của Buffon đã xuất sắc đỡ được quả 11m của Mutu. Italia may mắn tránh được thất bại nhưng với 1 điểm sau 2 trận, cơ hội vào tứ kết của họ hết sức mong manh.
THANH NHƯ
Hà Lan – Pháp 4-1: Cơn bão màu da cam

Không có nhiều sự lựa chọn cho cả hai huấn luyện viên Van Basten và Raymond Domenech trong trận cầu có tính chất quyết định ở “bảng tử thần” này. Pháp có 3 sự thay đổi so với lần gặp Rumani, khi để Henry thay Anelka, Govou thay Benzama và Evra thay Abidal.
Đội hình xuất phát:
- Hà Lan (1-4-5-1): Thủ môn Van der Sar (1, đội trưởng); Ooijer (2), Mathijsen (4), Van Bronkhorst (5), Boulahrouz (21); Tiền vệ Engelaar (8), De Jong (17), Sneijder (10), Van de Vaart (23), De Kuyt (18); Tiền đạo Van Nistelrooy (9).
- Pháp (1-4-5-1): Thủ môn Coupe (23); Hậu vệ Gallas (5), Thuram (15, đội trưởng), Evra (13), Sagnol (19); Tiền vệ Toulalan (20), Makelele (6), Govou (10), Malouda (7), Ribery (22); Tiền đạo Thierry Henry (12).
Vào trận, cả hai đội đều muốn giành lấy khu trung tuyến, nhằm sớm áp đặt lối chơi của mình lên đối phương. Cả hai đều chọn hướng tấn công bên cánh trái làm hướng tấn công chính.
Với Hà Lan, đó là trục dọc Van Bronkhorst – Sneijder. Với Pháp, đó là trục dọc Evra – Malouda.
Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa họ chính là tốc độ và cách xử lý quả bóng. Khi bóng đến chân cầu thủ Pháp, nó lăn nhanh, nhưng tốn nhiều đường chuyền, còn khi bóng trong chân Hà Lan, nó lăn cực nhanh và tốn ít đường chuyền.
Thống kê qua 10 phút đầu tiên, Hà Lan có 3 cú sút (trúng mục tiêu 1), còn Pháp chỉ có 1.
Và ngay trong tình huống gây nguy hiểm đầu tiên ở phút 9, Hà Lan đã làm tung lưới Pháp. Từ quả phạt góc nơi cánh phải, Van der Vaart chuyền căng vào giữa cho De Kuyt đánh đầu chính xác: 1-0 cho Hà Lan. Một sự khởi đầu quá tuyệt vời cho thế hệ vàng thứ ba của bóng đá Hà Lan.
Sau bàn thắng này, Hà Lan tiếp tục dồn ép Pháp về phần sân nhà thêm 10 phút nữa, trước khi nhường hẳn trận địa cho đối phương. Gọi là “nhường”, nhưng thật ra là do Pháp đã điều chỉnh lại đội hình tấn công, khi các tiền vệ cánh hơi co cụm vào bên trong, tạo khoảng trống cho các hậu vệ biên lên hỗ trợ và cũng như khai thác nhiều hơn hành lang cánh phải, nơi có Govou và Sagnol chiếm giữ.
Giành được thế trận, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng hoặc sút kém, hoặc do thủ thành Edwin van der Sar quá xuất sắc.
Thống kê sau hiệp một
SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
HÀ LAN | PHÁP | |
1 | Bàn thắng | 0 |
8 | Số cú sút | 7 |
3 | Sút trúng mục tiêu | 5 |
10 | Phạm lỗi | 9 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
1 | Phạt góc | 1 |
59% | % thời gian giữ bóng | 41% |

Vào hiệp hai, HLV Van Basten tung cầu thủ trụ cột vừa khỏi chấn thương Arjen Robben (11) thay tiền vệ phòng ngự Engelaar. Thay vì đội đang bị dẫn trước phải điều chỉnh thì đội dẫn trước đối phương lại làm điều đó. Cho thấy, tư tưởng chiến thuật của người Hà Lan phóng khoáng hơn, thoải mái hơn, so với người Pháp quá nặng nề, bảo thủ.
Phút 50, Malouda “ngã bàn đèn” chuyền bóng cho Thiery Henry đối diện thủ thành van der Sar, nhưng cú “lốp” bóng của anh lại bay cao qua xà ngang.
Một phút sau, Robin van Persie (7) vào thay cho De Kuyt. Thêm một sự điều chỉnh nữa của ông Van Basten, trong khi đồng nghiệp Domenech bên đội tuyển Pháp vẫn im lặng.
Và sự điều chỉnh của ông thầy người Hà Lan đã phát huy tác dụng. Phút 59, trong pha phản công bên cánh trái, Van Nistelrooy lôi kéo các trung vệ Pháp rồi chuyền ngược lại cho Robben lao xuống nhận bóng.
Cú đi bóng như tên bắn của Robben vượt qua hàng thủ Pháp, rồi chuyền ngang vào trong cho Robin van Persie đệm lòng tung lưới Coupe: 2-0 cho tuyển Hà Lan.
Tư tưởng chiến thuật của người Hà Lan nói chung và ông Van Basten nói riêng là quá rõ ràng: Khi bị sức ép thì tăng cường tấn công là liều thuốc đúng đắn nhất.
Còn trong nghệ thuật cầm quân thì đi trước đối phương một bước là thành công. HLV Van Basten đã làm được điều đó, còn HLV Raymond Domenech quá nặng nề, chậm chạp đằng sau cặp kính đen của mình.
Phút 71, nổ lực của “đàn gà trống Gaulois” đã được đền đáp, khi Sagnol đi bóng cánh phải, rồi chuyền căng vào giữa cho Thierry Henry đệm lòng vào lưới Van der Sar: 1-2 cho Pháp.
Thật bất ngờ, chưa đầy 1 phút sau, Robben đi bóng qua 2 hậu vệ Pháp và từ góc sút hẹp đã làm tung nóc lưới thủ thành Coupe: 3-1 cho Hà Lan.
Chưa chịu dừng ở đây, phút 90+2, Sneijder nhận bóng ngay trung lộ, thực hiện cú đi bóng xoay người tung cú sút chạm xà ngang vào lưới. Hà Lan đè bẹp Pháp 4-1.
Thống kê sau trận đấu
SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
HÀ LAN | PHÁP | |
4 | Bàn thắng | 1 |
16 | Số cú sút | 23 |
9 | Sút trúng mục tiêu | 9 |
17 | Phạm lỗi | 17 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
2 | Phạt góc | 6 |
53% | % thời gian giữ bóng | 47% |
PHAN CÔNG