Thầy ngoại ở SEA Games 23

Ghi lại chuyện tai nghe mắt thấy

Ghi lại chuyện tai nghe mắt thấy

Trong số 9 đội bóng dự SEA Games 23 có đến 6 đội có huấn luyện viên ngoại gồm Việt Nam, Singapore, Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia. Và đây cũng là một SEA Games mà ghi nhận sau đó không có một huấn luyện viên nào bị mất chức cho dù đội bóng của họ rất kém cỏi…

  • Những chuyện “nghe trộm” từ cuộc gặp bốn bên

Ngày 17-11 là ngày cả ba đội Việt Nam, Singapore và Indonesia cùng sang Philippines. Tất cả cùng gặp nhau tại sân bay Manila để transit ở đây ba giờ đồng hồ rồi cùng ngồi trong một chuyến bay Boeing 737- 440 bay xuống thành phố Bacolod. Cũng từ nơi đây, chúng tôi đã để ý và ghi nhận những hình ảnh về các huấn luyện viên ngoại của ba đội bóng này: Cha con huấn luyện viên Withe là Peter và Jackson của Indonesia, Radojko Avramovic của Singapore và Alfred Riedl của Việt Nam. Ba tiếng đồng hồ nghỉ tại sân bay Manila họ hàn huyên đủ đề tài.

Ghi lại chuyện tai nghe mắt thấy ảnh 1

Cuộc gặp gỡ giữa 2 HLV Peter Withe (Indonesia) và Alfred Riedl (Việt Nam) tại SEA Games 23. Ảnh: Hoàng Hùng

Avramovic thì kể về chuyến tập huấn của đội ông tại Hy Lạp về nước hai ngày sau là sang Philippines ngay. Avramovic đưa ra hàng loạt những khó khăn mà đội ông đang đối mặt là SEA Games diễn ra trong một quỹ thời gian quá ngặt nghèo.

Chẳng hạn như vừa hôm trước kết thức S- League thì ngày hôm sau đội Young Lions đi Hy Lạp ngay, mà S- League thì có đến 27 vòng đấu chứ có ít gì đâu. Quan điểm này của Avramovic được cha con ông Withe chia sẻ khi giải vô địch Indonesia kết thúc rồi bốn tuần sau là vào SEA Games ngay, ngoài một chuyến tập huấn nửa tháng ở Australia, Withe không có quá nhiều thời gian cho đội tuyển của ông chơi cùng nhau trước khi chuẩn bị cho SEA Games 23.

Huấn luyện viên Riedl của Việt Nam nói về nạn tiêu cực trong bóng đá Việt Nam mà cơ quan điều tra đang tiến hành. Vô tình Riedl hỏi người đồng nghiệp Peter Withe về trường hợp Boaz Salossa bị loại: Thế rồi ông Withe cho Riedl biết hàng loạt thông tin về cầu thủ được cho là “sát thủ” mới của bóng đá Đông Nam Á. Đó là một cầu thủ khệnh khạng. Sau thành công ở Tiger Cup, Boaz trở thành…sao. Rồi sinh tật hư, nát rượu, đi dancing thâu đêm, trạng thái tâm sinh lý bất ổn, manh động.

Trong chuyến tập huấn của đội tại Australia trở về, Boaz không đi cùng đội mà ở lại chơi rồi về riêng sau đó. Chính vì thế, việc Boaz bị loại có thể bất ngờ với bóng đá Đông Nam Á nhưng với Withe thì là điều hiển nhiên bởi ông đã “bó tay” với tiền đạo này từ lâu lắm rồi. Vụ tấn công trọng tài để dẫn đến án treo giò một năm là một kết cục tất yếu trong mắt huấn luyện viên Peter Withe.

  • Thầy ngoại tại SEA Games này rất căng thẳng

Ngoại trừ huấn luyện Jo Yong Chol của Campuchia, thực chất là CLB Makafa FC thay thế đội U-23 Campuchia tại SEA Games 23 vừa qua, và HLV Valery Vdovine của Lào mới về đội được hai tháng, những ông thầy ngoại khác đều được giao thành tích rất cao, chẳng hạn như Riedl.

Ngoại trừ Thái Lan, những ông lớn còn lại như Việt Nam, Singapore, Indonesia đều rất căng vì thành tích, chúng tôi để ý trạng thái tâm lý những thầy ngoại này cũng căng theo rất nhiều. Họ căng bởi thành tích được giao phó, căng bởi bảng B quá nghiệt ngã.

Huấn luyện viên Riedl thì khỏi phải nói, gần như ông bị stress vào mỗi tối. Ngay trong đêm đầu tiên ở Bacolod, tức vào tối 17-11, chừng 22 giờ đêm, từ trên tầng hai ông đi xuống quầy bar khách sạn Circle Inn với vẻ mặt đầy căng thẳng rồi gọi ngay một chai vang uống giải stress. Cũng từ đây, gương mặt ông lúc nào cũng căng ra cho đến sau trận chung kết thua Thái Lan.

Tương tự là Peter Withe luôn cau có khi phóng viên phỏng vấn. Ngay cả phát biểu sau trận đấu, Withe bao giờ cũng căng thẳng. Bốn trận vòng loại, một trận bán kết (không kể trận tranh hạng ba), huấn luyện viên Withe đều tham dự họp báo đầy đủ, nhưng chỉ có một lần ông tươi cười thật sự là sau trận thắng 1-0 trước Việt Nam ở vòng bảng. Withe không để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi cánh báo chí nhưng ông lịch sự vì không bỏ bất kỳ cuộc báo nào và tác phong rất nhanh nhẹn.

Thế nhưng cũng có một lần ông Withe đã gây xúc động hàng ngàn người có mặt trên sân Panaad. Đó là trận Indonesia thua Thái Lan ở bán kết. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ lúc nào. Song vẫn chiếc mũ lưỡi trai sụp quá mắt, đưa ngón tay lên miệng cắn, ông đứng mãi như trời trồng chỉ nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

Đến khi những học trò cũ của ông-những cầu thủ Thái đến xếp hàng đứng chào ông theo phong cách Thái, ông bỗng giật mình rồi bắt tay và vỗ vai từng học trò cũ. Có lẽ đây là giây phút đẹp và dễ chịu nhất trong hơn nửa tháng trời căng thẳng ở Bacolod của huấn luyện viên Peter Withe, bởi ở Đông Nam Á ai cũng biết tiếng tăm của vị huấn luyện viên người Anh này. Thế hệ những Thonglao, Teerathep, Pitchiphong, Kosin, Ekaphan … ấy là do Peter Withe phát hiện và đào tạo.

Tại SEA Games 23, Withe có một người trợ lý đắc lực, đó là con trai của ông Jackson Withe. Jackson đang là huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ ở Sydney (Australia) nhưng đã hết mùa giải nên cậu con trai sang Indonesia giúp bố huấn luyện đội U-23 Indonesia. Hiện nay, đại gia đình của Peter Withe không phải sinh sống ở Anh mà là ở Australia.

  • Thế mà không có ai bị thôi chức

Sau khi không vào nổi tốp có huy chương, chúng tôi hỏi chuyện rất nhiều những đồng nghiệp báo chí của Indonesia, Singapore lẫn Myanmar. Phóng viên Akman của tạp chí Go (Indonesia) khẳng định: “Withe không bị sa thải, ở Indonesia, ông ấy được hậu thuẫn của báo chí rất nhiều, ông ấy là một huấn luyện viên giỏi thật sự. Hợp đồng của ông ấy đến 5 năm thì cứ để cho ông tạo ra một thế hệ giỏi”. Các phóng viên khác của Indonesia cũng khẳng định chắc nịch Withe không bị sa thải.

Tương tự là Avramovic. Singapore bị loại ngay vòng bảng, nhưng sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với người hâm mộ Singapore nếu như Avramovic bị LĐBĐ Singapore cho thôi việc. Phóng viên Rahman Rasayed của tờ Today (Singapore) cho biết: “Raddy vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình ở Singapore”. Và cuối tháng 12/2005 vừa qua, Avramovic đã chính thức ký bản hợp đồng mới có thời hạn hai năm với bóng đá Singapore.

Chúng tôi cũng đặt câu hỏi tương tự với U Tha H’nung, phóng viên của tờ Myanmar Star nói: “Không việc gì phải sa thải Ivan Kolev. Ông ấy là một chuyên gia đào tạo trẻ rất giỏi, mà bóng đá Myanmar đang muốn xây dựng lại từ các tuyến trẻ…”.

Sau thất bại có thể chấp nhận được của đội bóng Lào, huấn luyện viên Valery Vdovine vẫn tiếp tục dẫn dắt đội cho những mục tiêu năm tới…

Tương tự, ông Jo Yong Chol, người Hàn Quốc của Campuchia trở về dẫn dắt lại câu lạc bộ của mình sau khi bị “bắt cóc bỏ dĩa” tại SEA Games 23 này.

Ông Riedl sau một tháng nghỉ phép ở Áo sẽ lại sang Việt Nam chuẩn bị kế hoạch huấn luyện cho những năm tới.

“Dường như trong bão có bình yên” là thế.

Sau mỗi lần khóa sổ ở những kỳ SEA Games trước thì không ít huấn luyện viên bị thôi chức, nhưng lần này thì không có ai.
Một SEA Games có nhiều kỷ niệm của những ông thầy ngoại. 

Tấn Phuớc

Tin cùng chuyên mục