Không xa

Có xa gì đâu khi chỉ vài ngày trên biển

Sóng du dương vỗ nhẹ dưới thân tàu

Có xa gì đâu khi tất cả cùng nhau

Lòng hướng về trong từng khoảnh khắc

Cán bộ, chiến sĩ tàu Kiểm ngư KN290 vượt sóng dữ chuyển quà của đoàn công tác vào các điểm đảo, Nhà giàn DK1/10
Cán bộ, chiến sĩ tàu Kiểm ngư KN290 vượt sóng dữ chuyển quà của đoàn công tác vào các điểm đảo, Nhà giàn DK1/10

Trường Sa! Trường Sa!

Bao nhiêu lần thầm nhắc

Bấy nhiêu lần môi nở nụ cười

Này Cô Lin, kia Sinh Tồn cây lá xanh tươi

Trái bàng vuông tỏa hương lặng lẽ

Trong mỗi giấc mơ đã hiện rõ hình hài

Có xa gì đâu trong một sớm mai

Những cái bắt tay trở nên gần gũi

Bao ân cần hãy còn nóng hổi

Từ bốn phương đã thành con một nhà

Có xa gì đâu nơi đó Gạc Ma

64 chiến sĩ đang nằm lại

Biển quê hương đêm đêm ru mãi

Lời thiết tha vang vọng đất liền

Đất nước mình rộng lớn, bình yên

Nhờ núi sông, biển đảo liền một dải

Bốn mùa rộn chim ca, thắm tươi hoa trái

Yêu thương sâu đằm từ thuở Lạc Long Quân và Âu Cơ

Giữa khơi xa, con tàu đang nằm chờ

Giờ chia tay sao mà đến vội

Có xa gì đâu sao nước mắt cứ rơi mãi

Trường Sa ơi! Phải rồi, không xa đâu!

Tháng 4-2023

Tin cùng chuyên mục