
Đức hẳn nhiên được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha trong trận tứ kết được ví như cuộc “luận anh hùng” giữa hai kỳ phùng địch thủ ở các sân chơi lớn. Nếu dựa vào thành tích ở vòng bảng, Bồ Đào Nha xuất sắc hơn Đức. Nhưng ở vòng đấu knock-out vô cùng căng thẳng này, bản lĩnh và đẳng cấp của cả một tập thể mới là yếu tố quyết định. Về điều này, rõ ràng người Đức vượt trội.

Tiền vệ Michael Ballack (13) sẽ giúp Đức vượt qua Bồ Đào Nha thêm lần nữa?
Người Đức đá cầm chừng ở vòng bảng, vì muốn giấu bài hay chờ đợi cơ hội lớn hơn? Có lẽ là cả hai. HLV Joachim Loew lấp lửng, không muốn phô bày hết sức mạnh thực sự của đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Euro 2008. Những xáo trộn về đội hình chiến thuật qua từng trận đã nói thay điều đó.
Trong khi, có những gì tốt đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, Bồ Đào Nha đã trưng dụng cho bằng hết. Lối đá tấn công ào ạt, cách hoán đổi liên tục giữa các vị trí trọng yếu của Bồ Đào Nha luôn gây sức ép nghẹt thở cho đối phương. Nhưng như thế là hết bài. Vậy HLV Luiz Felipe Scolari còn “chiêu” gì để đối phó với người Đức? Chắc chắn là còn. Chẳng hạn như ông sẽ xếp đội hình tấn công 4-3-3, hay đẩy tiền vệ Cristiano Ronaldo lên chơi như một tiền đạo cánh và kể cả phương án chơi 4-5-1 với Nuno Gomes ở tuyến đầu…
Ronaldo, tiền vệ được cho là “chìa khóa chiến thắng” của Bồ Đào Nha chờ trận đấu trong hưng phấn. Trận gặp CH Séc ở vòng bảng, Ronaldo đá như “lên đồng”, xông xáo và đầy nhiệt tình. Đấy là lý do anh góp mặt trong cả 3 tình huống ghi bàn của Bồ Đào Nha. Tất nhiên, bên cạnh Ronaldo còn có Deco, Simao, Petit chia sẻ gánh nặng ở giữa sân.
Bên kia chiến tuyến, HLV Joachim Loew còn chút ưu tư về hai vị trí chủ lực Lukas Podolski và Torsten Frings chưa bình phục hẳn chấn thương vừa dính phải. Đón sự trở lại của “máy ủi” Bastian Schweinsteiger, tuyến giữa của Đức sẽ vững hơn. Schweinsteiger chính là cầu thủ ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Bồ Đào Nha ở trận tranh ba - tư tại World Cup 2006.
Dưới tài chỉ huy của tiền vệ đội trưởng Michael Ballack, Đức hy vọng tạo được thế trên cơ trước Bồ Đào Nha. “Họ có nhiều cá nhân kiệt xuất, ví như Ronaldo, Deco, Pepe. Điều ấy đủ để làm nên một cuộc so găng hấp dẫn với chúng tôi”, Ballack bày tỏ.
Một cuộc “luận anh hùng” hấp dẫn đang mở ra…
Dự đoán: Đức thắng 2-1.
- Thủ môn Volkan Demirel bị treo giò 2 trận. Sau khi xem xét lại tình huống phạm lỗi thô bạo của thủ môn số 1 Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiền đạo Jan Koller (CH Séc), Ủy ban kỷ luật UEFA đã quyết định treo giò Demirel 2 trận. Kèm theo đó, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nộp phạt 27.190 eur. Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào trận tứ kết gặp Croatia mà không có sự phục vụ của Demirel. - Tiền vệ kỳ cựu Claude Makelele sẽ chia tay sau Euro 2008. Hôm qua, sau thất bại 0-2 của tuyển Pháp trước Italia, tiền vệ phòng ngự Makelele tuyên bố sẽ chia tay ĐTQG, nhưng đồng thời cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Chelsea đến cuối sự nghiệp. Makelele (35 tuổi) từng khoác áo đội tuyển Pháp 71 trận từ năm 1995. |
Lê Quang