Các cây bút bình luận tại Anh đều có cùng nhận định: đây là trận thắng quá dễ, nếu không nói là dễ nhất của Man.City trong mùa giải này. Vì sao? Vì họ chưa kịp có bàn thắng thì hậu vệ Collins của đội khách đã đá phản lưới nhà ở phút thứ 18, thời điểm mà Man.City đang tấn công dồn dập.

Sergio Aguero mừng bàn phản lưới nhà của James Collins (West Ham).
HLV Sam Allardyce tỏ ra tức giận: “Chính thúng tôi đã tặng cho họ cả 2 bàn thắng. Cách để thua bàn ấy thật đáng thất vọng bởi chính bàn đá phản lưới nhà đã giúp cho Man.City chơi theo cách của họ dễ hơn và đây là lý do khiến chúng tôi có tỷ lệ kiểm soát bóng rất nghèo nàn ở hiệp 1”. Ông Allardyce có lý do để nói như vậy bởi dù giữ bóng lên đến 73-75% nhưng vẫn như mọi lần, số cơ hội thật sự nguy hiểm của Man.City cũng không nhiều. Kiểu chơi đổ bê tông của West Ham không quá chắc chắn nhưng với 8-9 cầu thủ thường xuyên có mặt trong vùng cấm địa đã khiến các bài phối hợp của Man.City chỉ lòng vòng bên ngoài.
Nếu West Ham cứ phòng thủ như vậy thì có lẽ Man.City cũng khó ghi bàn, vấn đề là họ cũng muốn tổ chức phản công nhưng cứ lên bóng thì lại chuyền sai. Bàn đá phản lưới nhà của Collins xuất phát từ pha mất bóng giữa sân của các tiền vệ trước khi Navas chuyền bóng từ cánh phải vào và Collins phá bóng đi thẳng vào lưới nhà. Đến phút 36, pha xoạc bóng chính xác của Yaya Toure ở giữa sân đã tạo điều kiện cho Aguero có bóng lao xuống phối hợp cùng Navas trước khi sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. West Ham đã tự đặt mình vào hoàn cảnh ngặt nghèo còn Man.City, họ có chiến thắng để chặn đứng chuỗi 2 trận thua liên tiếp và bảo vệ một chỗ trong tốp 4.
Thế nhưng, đấy chỉ là những thứ tối thiểu mà Man.City không cho thấy họ kết thúc cuộc khủng hoảng đã đeo đẳng suốt mùa giải. Lợi thế 2-0 là quá lớn, thế nhưng thật ngạc nhiên khi trong 15 cú sút của Man.City chỉ có 3 lần bóng đi đúng hướng, ngang bằng với West Ham. Đây là lý do mà HLV Big Sam cảm thấy tiếc cho những tiền đạo của ông khi lãng phí những cơ hội mười mươi mà tiêu biểu là 2 lần Valencia đối mặt thủ môn Joe Hart nhưng lại không thể đưa bóng vào lưới.
Đành rằng Aguero vẫn ghi bàn (bàn thứ 20), Yaya Toure thể hiện được vai trò thủ lĩnh giữa sân nhưng không khó để thấy Man.City vẫn còn nguyên những bất ổn. Đầu tiên là tình hình chấn thương của David Silva khi anh này gần như bất tỉnh, phải đưa thẳng đến bệnh viện sau khi nhận một cái cùi chỏ vào đầu của Kouyate ở phút 75. Kế đến, những cầu thủ như Dzeko hay Nasri dường như đã bị băng ghế dự bị làm cho mất đi mọi yếu tố đã giúp họ trở thành ngôi sao tại Man.City nên khi vào sân, chỉ khiến Man.City chơi dở hơn thêm một chút dù vẫn giữ bóng nhiều như mọi khi. Thống kê cho thấy, từ khi Silva ra sân, Man.City không sút được thêm lần nào trong khi West Ham có 2 cơ hội tiếp cận khung thành Joe Hart.
Tóm lại, cũng như HLV Pellegrini nhận xét, cái quan trọng là có chiến thắng và chặn đứng đà tuột dốc. Tuy nhiên, HLV người Chilê cũng thừa nhận: “Chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc cùng nhau để cố gắng tiến thêm bước nào tốt bước đó”.
Đăng Linh