Mơ ước của trọng tài

Mơ ước của trọng tài
Mơ ước của trọng tài ảnh 1

Trọng tài người Thụy Điển Peter Frojdfeldt.

Mọi cầu thủ đều mơ ước được tham dự trận chung kết của một giải đấu lớn và trọng tài ở Euro 2008 cũng không ngoại lệ.

Trọng tài người Slovakia Lubos Michel nói trên sân tập tại Zurich: “Chúng tôi là đội bóng thứ 17 ở VCK này và luôn gắn bó bên nhau. Nhưng mỗi người đều có động lực riêng trước cơ hội được điều khiển trận chung kết.

Chúng tôi là bạn bè nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau. Nhưng xét cho cùng, Ủy ban trọng tài UEFA mới có quyền quyết định. Bản thân chúng tôi luôn cố gắng làm tốt công việc được giao”. Tuy nhiên, việc chỉ định trọng tài điều khiển trận chung kết phụ thuộc một phần vào thành công của đội bóng quê hương của trọng tài.

Ông Lubos Michel nói thêm: “Hiện tại, tôi có lợi thế bởi đội tuyển của tôi không có mặt ở giải lần này”. Trong khi đó, trọng tài người Tây Ban Nha Manuel Mejuto - người từng đuổi HLV Joachim Loew (Đức) và HLV Josef Hickersberger (Áo) trong trận cuối cùng của bảng B - là người xem trọng thành tích của tuyển quốc gia hơn. Ông nói: “Nếu Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết, tôi sẽ sung sướng trở về quê nhà. Tây Ban Nha đang chơi rất tốt. Tất cả các cầu thủ đều là bạn tôi, tôi biết họ từ ở giải nội địa. Cầu thủ quan trọng hơn trọng tài”.

Thụy Điển bị loại ở vòng 1 sau trận thua Nga 0-2 vừa qua có nghĩa là trọng tài Peter Frojdfeldt trở thành một trong những ứng viên sáng giá điều khiển trận chung kết ngày 29-6 tới. Ông Frojdfeldt nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi muốn tuyển Thụy Điển vào đến trận chung kết, nhưng họ đã không làm được. Bây giờ, thật may mắn cho tổ trọng tài của chúng tôi. Chúng tôi muốn có mặt ở trận chung kết vì tuyển Thụy Điển”. 

NGỌC HÂN (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục