Vé chợ đen lên đến 1.000 Euro

Vé chợ đen lên đến 1.000 Euro
Vé chợ đen lên đến 1.000 Euro ảnh 1
Một CĐV tìm mua vé

Báo chí Italia cho biết vé xem trận Hà Lan - Italia được bán với giá 1.000 euro trên thị trường chợ đen, đắt hơn 10 lần so với giá vé chính thức. Ở World Cup 2006 tại Đức, các nhà tổ chức cố gắng ngăn chặn việc bán vé trên thị trường chợ đen bằng cách in tên và số chứng minh của người sở hữu lên tấm vé.

Tuy nhiên, việc kiểm soát vé ở các cổng vào SVĐ gặp nhiều bất cập, bởi nhân viên mất  rất nhiều thời gian kiểm tra vé của từng người, do đó sau vài trận đấu, biện pháp này bị bãi bỏ.

Niềm an ủi ủa Ba Lan

Mặc dù tuyển Ba Lan thua Đức 0-2 hôm Chủ nhật qua, nhưng báo chí nước này “tạm quên” thất bại đó để chuyển sang ăn mừng một chiến thắng ngày hôm sau. Đó là chiến thắng của tay đua Thể thức 1 Robert Kubica trên đường đua Canada hôm Chủ nhật, trở thành tay đua Ba Lan đầu tiên thắng một Grand Prix.

Nhật báo Polska chạy hàng tít lớn: “Chiến công vĩ đại của Kubica”. Trong bài báo còn có đoạn: “Chiến thắng đầu tiên của một người Ba Lan ở Thể thức 1 nhằm lau khô những giọt nước mắt sau trận thua của các cầu thủ gặp tuyển Đức. Kubica sẽ là nhà VĐTG. Chắc chắn là thế”.

Tờ Gazeta Wyborcza thì viết: “Chỉ có những VĐV thể thao vĩ đại mới có khả năng trở lại như thế”. Và theo tờ Dziennik: “Robert đang ở vị thế thuận lợi. Anh ấy là con người mạnh mẽ và rất quyến rũ”.

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục