Mùa bóng Premier League 2015-2016: Ngôi vương khó đoán

Chờ bom tấn?

Mùa mua sắm vẫn chưa kết thúc, nhưng có thể nói, đa số các đội bóng tại giải ngoại hạng đã ổn định được nhân sự để sẵn sàng bước vào cuộc đua kéo dài 38 vòng đấu. Chính sự ổn định ấy khiến nhiều nhà quan sát cho rằng đây sẽ là mùa bóng đáng xem nhất trong 5 mùa giải gần đây.

Tân binh Memphis Depay (phải) đang chờ đợi sẽ ghi nhiều bàn thắng cho Man.United

Chờ bom tấn?

Việc Mourinho cho rằng các đối thủ đang "dùng tiền mua danh hiệu” bị phản ứng mạnh bởi nó không phản ảnh đúng bản chất của mùa bóng năm nay. Trên thực tế, mua sắm mạnh nhất là Man.United và Liverpool là do hoàn cảnh, số tiền cũng không quá nhiều.

Tính đến nay, chi phí chuyển nhượng của giải ngoại hạng mới đạt 500 triệu bảng khi vẫn còn gần 4 tuần lễ nữa. Con số 835 triệu bảng kỷ lục của mùa bóng trước vẫn có thể bị vượt qua khi mà giải ngoại hạng khởi đầu khá sớm. Lý do: Những bổ sung nếu có sắp đến đều phải vô cùng cần thiết và thường có giá rất cao do các lựa chọn trên thị trường ít đi, chưa kể những điều khoản giải phóng hợp đồng nếu muốn có người cần thiết.

Thế nên, dù nhóm 7 đội mạnh nhất của giải ngoại hạng hiện đã ổn định đội hình nhưng ai cũng thấy Chelsea, Man.United hay Arsenal cần có thêm 1 trung phong đẳng cấp, Chelsea cần 1 tiền vệ trung tâm giỏi, Liverpool cần một nhà kiến tạo xuất sắc ở tuyến giữa và gần như đội nào cũng muốn bổ sung thêm hậu vệ. Giá chuyển nhượng của các vị trí đó hiện nay đều từ 20 triệu bảng trở lên nên không thể loại trừ những ngày cuối tháng 8 sẽ có hợp đồng bom tấn được thực hiện như kiểu Di Maria sang Man.United mùa trước hay Oezil đến Arsenal trước đó 1 năm.

Cuộc đua đến 30 bàn/mùa

Khái niệm tương đối này dùng để nói đến cuộc chạy đua của những trung phong vốn rất được chờ đợi ở mùa bóng này. Mùa giải năm ngoái đã chứng kiến một loạt cái tên mới như Diego Costa, Harry Kane, Sanchez...bên cạnh Aguero, người đã có 4 năm chơi cho Man.City. Năm nay, bóng đá Anh chưa thấy xuất hiện ứng viên mới mẻ nào trên hàng tấn công nhưng có một điều chắc chắn, các đội bóng mạnh đang cực kỳ quan tâm đến vị trí trung phong trong mùa giải được dự báo là cạnh tranh rất khốc liệt này.

Benzema, Ibrahimovic, Pedro…đều được cho là sẽ đến nước Anh trong kỳ chuyển nhượng này. Trước đó, đã xuất hiện Depay, Firmino cũng như cái tên đặc biệt Sterling từ Liverpool sang Man.City. Thất bại của Chelsea trong trận Community Shiled cho thấy vai trò của tiền đạo trụ cột quan trọng đến mức nào và nếu Chelsea hay ngay cả Arsenal đều sẽ mua thêm tiền đạo thì đấy sẽ không phải là điều bất ngờ. Từ sau Drogba (2010) và Van Persie (2012) đến nay, 2 đội bóng này vẫn chưa có cầu thủ dội bom nào đứng đầu danh sách. Trong khi đó, cả Man.United lẫn Liverpool đều vừa trải qua một mùa giải tồi tệ của hàng tấn công nên nếu có điều kiện, họ vẫn sẽ mua thêm người cho khu vực này.

Khó đoán hơn?

Số lượng ứng cử viên thì không có nhiều thay đổi, theo tổng hợp từ nhiều nguồn thì vẫn là Chelsea, Arsenal và 2 đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, với nguồn tiền dồi dào từ bản quyền truyền hình, các đội bóng tham gia cạnh tranh thành tích tăng lên rất nhanh: Liverpool, Tottenham, Everton, Newcastle, Southampton…

Chính HLV Mourinho thừa nhận ông không quan tâm đến các đối thủ trực tiếp nhưng rất lo lắng việc nhiều đội bóng hạng trung đang tăng chất lượng đội hình quá nhanh khiến việc kiếm nhiều chiến thắng trở nên khó khăn hơn.

Ngoài trường hợp của Chelsea mùa trước đứng đầu từ vòng 1 đến vòng cuối thì thời gian gần đây, cuộc đua vô địch rất khó đoán. Việc có ít biến động về nhân sự của tốp 3 mùa rồi cho thấy các HLV đề cao tính ổn định. Điều này cũng diễn ra với các đội như Tottenham, Southampton hay Everton. Quá trình mua sắm của Man.United hay Liverpool là điều hiển nhiên khi họ không thành công ở mùa trước…

Đăng Linh


Man.City khó kết thúc trong tốp 4

Cựu thủ thành Man.City, David James bi quan về triển vọng của đội bóng cũ ở mùa giải mới, xuất phát từ chính sách chuyển nhượng của CLB.

Man.City kết thúc ở 2 hạng đầu trong 4 mùa giải vừa qua, với 2 lần vô địch vào các năm 2012 và 2014. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini mùa này gây sốc khi chi 49 triệu bảng để biến Raheem Sterling trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử, nhưng trong một mùa giải cần nâng chất đội hình hơn nữa để lật đổ Chelsea thì sân Etihad đến lúc này cũng chỉ đón thêm 1 tân binh khác là tiền vệ Fabian Delph từ Man.City. Đó là lý do khiến David James bi quan, thậm chí hoài nghi về khả năng kết thúc trong tốp 4 của Man.City.

Raheem Sterling sẽ khó giúp Man.City thành công?

Cựu thủ thành 45 tuổi của tuyển Anh, cũng từng chơi 93 trận cho Man.City giữa các năm 2004-2006, nhận định: “Tôi đánh giá cơ hội Man.City kết thúc giải trong tốp 4 là rất thấp. Man.City, một lần nữa, họ vẫn còn nguyên đó những tài năng đã thành công trong nhiều mùa qua. Họ có thể tiếp tục chứng tỏ tiềm lực tài chính, nhưng vẫn còn nhiều điều phải thay đổi. Man.City cần thêm những sự mới mẻ về nhân sự, những gì Chelsea đã làm mùa qua cũng nhắc họ rằng cũng cần phải thay đổi cách thức nhập cuộc thật nhanh trong mùa giải mới… Tôi không thấy sẽ có những thay đổi đó như ở những đội bóng khác”.

Thay vào đó, David James đặt niềm tin vào một đội bóng cũ khác là Liverpool sẽ gia nhập tốp 4 cùng Chelsea, Arsenal và Man.United. Anh nhận định thêm: “Tôi không phải là một ông chủ nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi tin có thể đánh giá được thế nào là một mô hình thành công. Lúc này, Liverpool đang được vận hành rất tốt và họ có một nhà cầm quân giỏi. Tôi nghĩ đây sẽ là mùa giải của HLV Rodgers, niềm tin của ban lãnh đạo Liverpool được chứng minh là đúng và tất nhiên, thành công của họ một phần nhờ Man.City sa sút”.

T.Việt

Tin cùng chuyên mục