Ngư dân

Một hôm đi ra biển 

Tìm bài ca thất lạc

Bài ca chìm theo sóng và bèo bọt lênh đênh

Gặp được bài ca rồi hát

Lời chìm theo nước mông mênh

Biển bờ đông vỗ bờ tây hoảng hốt

Biển luôn trả lại những điều không thuộc về mình

Bủa lưới ven bờ

Vớt lên rêu rác

Vẫn nhầm tưởng điệu nhạc du dương

Giăng câu trùng khơi

Mồi tươi lưỡi bén

Kéo lên những linh hồn oan khuất

Những rạn biển của đảo

Những đảo biển nhìn được

Những đảo biển xa xa

Bỗng một ngày xưng tên hơi gió

Biển như mảnh vườn thửa ruộng

Ngư dân ôm biển trong lòng

Hiểu hơn người yêu

Thương như con đẻ

Mỗi sợi rong bám lên nhánh san hô

Mỗi mùa cá khoe sắc màu biển cả

Mỗi ngày gió nồm về

Mỗi sớm tia nắng chậm

Mỗi thùng mắm chuyển mình lên phố thị

Mỗi hột muối bốc hơi đời mộng mị

Mỗi chuyến thuyền vượt biển

Mỗi giọt mưa ẩn hiện

Mỗi giọt dầu thành khói

Mỗi khi máy chết

Mỗi lần khát...

Biển hoài thai sinh trưởng cả lòng tham

Ước gì cá biết rơi nước mắt trên mặt ngư dân

Để tiếng khóc tăng thêm vị mặn

Biển luôn trả lại những điều không thuộc về mình

Ngư dân đi ra biển

Tìm bài ca phóng sinh

Âm vọng hoài trong nắng bình minh.

Tin cùng chuyên mục