Những chiến sĩ trẻ đầy bản lĩnh

Sư đoàn Phòng không (PK) 367 anh hùng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam có các đơn vị đóng quân trải dài trên địa bàn các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn vùng đất, vùng trời và vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn PK 367 (1-4-1953 – 1-4-2013), các đơn vị  có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi…
Những chiến sĩ trẻ đầy bản lĩnh

Sư đoàn Phòng không (PK) 367 anh hùng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam có các đơn vị đóng quân trải dài trên địa bàn các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn vùng đất, vùng trời và vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn PK 367 (1-4-1953 – 1-4-2013), các đơn vị  có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi…

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trung Trực

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trung Trực

Tại Trung đoàn Pháo cao xạ 230, chứng kiến buổi luyện tập của các chiến sĩ, chúng tôi không khỏi tự hào, tin tưởng. Chỉ sau tiếng kẻng báo động, các pháo thủ đã nhanh chóng có mặt trên mâm pháo, người quay nòng pháo, người dõi mắt tìm mục tiêu, người nạp đạn và chỉ cần có lệnh là các anh sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu bất cứ từ đâu tới. Trên mâm pháo gồm 9 chiến sĩ, trong đó có 1 khẩu đội trưởng và 8 pháo thủ trẻ. Dù là huấn luyện trong thời bình nhưng các chiến sĩ đều coi như tình huống thật để tập trung cao độ. Tại thao trường, chúng tôi tranh thủ gặp kíp chiến đấu gồm các chiến sĩ trẻ. Các anh mới đi NVQS đợt đầu năm 2012, vậy mà chỉ sau một thời gian huấn luyện, nay trông ai cũng rắn chắc và đầy bản lĩnh.

Hạ sĩ Võ Chí Tâm cho biết: “Chúng tôi tự hào được làm người chiến sĩ của Trung đoàn Quyết thắng anh hùng, vì thế ai nấy đều phấn đấu học tập và rèn luyện tốt để xứng danh bộ đội Cụ Hồ thế hệ mới. Trong những ngày lễ tết, 100% quân số đơn vị đều có mặt trực chiến 24/24 giờ, vui nhất là có chiến sĩ được đón tết ngay trên mâm pháo…”. Là đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất và đón lõng đánh địch từ hướng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, từ nhiều năm qua, Trung đoàn Pháo cao xạ 230 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được kết quả đó, hàng ngày đơn vị phải nắm rõ lịch bay của các máy bay ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, nếu có mục tiêu lạ, các anh báo về sở chỉ huy để có lệnh chỉ đạo. Nhờ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu nên đơn vị không để bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không.

Đến Tiểu đoàn 123 - đơn vị đóng quân tại khu vực vùng ven sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước tài năng làm chủ khí tài hiện đại của các sĩ quan và chiến sĩ. Ngay sau  khi có lệnh, các anh lao đến vị trí chiến đấu, chỉ trong giây lát, chiếc xe chở pháo phòng không tự hành chồm qua các chướng ngại vật, lao thẳng đến mục tiêu.

Để sử dụng pháo phòng không tự hành đòi hỏi người chiến sĩ phải có trình độ cao, sức khỏe tốt bởi pháo phòng không tự hành có tính năng cơ động cao, có khả năng vượt chướng ngại vật tốt để có mặt bất cứ nơi đâu khi có mệnh lệnh. Nhìn bề ngoài, xe chở pháo phòng không tự hành giống như chiếc xe tăng nhưng bên trong được trang bị pháo cao xạ hiện đại. Mỗi xe pháo hạng nặng này có một kíp chiến đấu gồm 1 sĩ quan là trưởng xe, 1 lái xe chuyên nghiệp và hai trắc thủ. Để sử dụng thành thạo vũ khí hiện đại này, hầu hết các sĩ quan và trắc thủ trẻ đều được học hành bài bản từ Học viện Phòng không - Không quân và các trường đại học quân sự.

Thượng úy Vũ Tuấn Minh, Đại đội trưởng Đại đội 2, tâm sự: “Sau khi học 6 năm tại Học viện Phòng không – Không quân, tôi được điều động về đây công tác từ năm 2007 cho đến nay. Trong trường tôi học chuyên ngành về pháo cao xạ, nhưng để làm chủ khí tài hiện đại tôi phải học thêm 6 tháng chuyển loại để điều khiển pháo phòng không tự hành. Tại đơn vị đa số các sĩ quan trẻ đều được đào tạo rất bài bản như vậy…”. Bày tỏ suy nghĩ của mình, đại úy Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó, bộc bạch: “Trong tuần, chúng tôi dành thời gian huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, học chính trị và học các chuyên ngành khác để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài học tập và huấn luyện, chúng tôi phải trực chiến 24/24 giờ để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu…”.

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục