Tây Ban Nha

Những đấu sĩ khôn ngoan

- HLV Roberto Donadoni sẽ ra đi trắng tay.
Những đấu sĩ khôn ngoan

Hành trình của Tây Ban Nha ở VCK năm nay được cho là khá thuận lợi, thậm chí đội bóng xứ sở đấu bò còn gặp may ở trận tứ kết vừa qua. Nếu Italia đầy đủ đội hình, đặc biệt là có 2 tiền vệ quan trọng Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso, chưa chắc Tây Ban Nha đã dễ dàng tiến vào bán kết.

Về điểm này, HLV Luis Aragones cũng thừa nhận: “Nếu quả thực người Italia đủ quân, chúng tôi sẽ rất khó đối phó với họ. Đấy là một tập thể kỷ luật hàng đầu thế giới. Chúng tôi quả thực đã chơi không tốt ở trận tứ kết, nhưng quan trọng là đạt được mục tiêu cuối cùng: thắng trận! Tôi không phủ nhận Tây Ban Nha đã gặp chút may mắn”.

Những đấu sĩ khôn ngoan ảnh 1

Fernando Torres (9) hy vọng đưa Tây Ban Nha vào chung kết.

Tây Ban Nha trước vốn được ví là “ông vua của vòng loại”. Họ chơi mạnh mẽ và thắng như chẻ tre ở vòng loại, nhưng khi bước vào các vòng đấu chính thức, họ nhút nhát và rụt rè nên chẳng mấy khi tiến xa. Nhưng có vẻ như, cái “huông” ấy năm nay không tái diễn, Tây Ban Nha chơi khá thanh thoát ở vòng loại, ở cả vòng bảng có sự góp mặt của Nga (đối thủ của họ trong trận bán kết tới đây), Thụy Điển và Hy Lạp. Tất nhiên ngoại trừ trận tứ kết gặp Italia, thời điểm các học trò của HLV Aragones chơi khá tiêu cực, còn lại những gì họ đã thể hiện đáng được ngợi khen.

Tây Ban Nha giờ đây chơi tấn công đầy ngẫu hứng nhưng không hề thiếu sự khôn ngoan. Chính vì lẽ đó, các chuyên gia phân tích bóng đá hàng đầu châu Âu mới đánh giá rằng “Aragones là người đàn ông khôn ngoan”. Các đấu sĩ đến từ bán đảo Iberia đúng là đã chơi đầy toan tính dưới tài dẫn dắt của Aragones. Đội hình tấn công 4-4-2 của họ thường gây được áp lực lên đối thủ, bất kể đó có là cựu vô địch Hy Lạp, là Thụy Điển đầy chặt chẽ và cả “gấu” Nga giỏi kỹ thuật. Có thể sau VCK Euro 2008, Aragones sẽ chia tay Tây Ban Nha, nhưng những gì ông đã và đang làm cho bóng đá quê nhà là điều đáng trân trọng.

Sự năng động của tuyến giữa, ở các vị trí mà Xavi Hernandez, Marcos Senna, David Silva hay Iniesta nắm giữ, luôn giữ cho Tây Ban Nha một thế trận tấn công quyết liệt. Đặc biệt trong đó, vai trò dẫn dắt của cặp tiền vệ Xavis-David Silva nổi lên rất rõ. Xavi đang là cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều đường chuyền chính xác nhất từ tuyến sau (214 lần). Tài năng trẻ Cesc Fabregas cũng có được 184 đường chuyền chính xác cho đồng đội. Thế nhưng, sức mạnh của Tây Ban Nha không chỉ tập trung ở các tiền vệ tấn công, tiền vệ trụ Marcos Senna hoạt động vừa như một chiếc “máy quét” trước cặp trung vệ, vừa có thể tung ra 197 đường chuyền hiểm hóc cho đồng đội phía trên, trong khi trung vệ Marchena và hậu vệ cánh Capdevila cũng có được 174 và 169 pha chuyền bóng chính xác.

Giờ đây, ngày 22-6 chẳng còn là ác mộng đối với người Tây Ban Nha, bởi lịch sử đã được họ viết lại theo cách riêng của mình sau loạt đá luân lưu thắng Italia ở tứ kết. Sang một trang mới, liệu “những đấu sĩ khôn ngoan” có viết tiếp được lịch sử? Liệu họ có thể vượt qua bại tướng Nga (giờ đây cực mạnh) thêm một lần để tiến vào chung kết? Liệu Aragones có chia tay Tây Ban Nha trong vinh quang? Có thể lắm chứ! Nhưng, người ta phải chờ đợi cho tới sau hồi còi mãn cuộc Tây Ban Nha-Nga ở trận bán kết vang lên…

  • Tin Euro

- HLV Roberto Donadoni sẽ ra đi trắng tay. Nếu bị Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) sa thải và thay thế bằng HLV Marcelo Lippi, ông Donadoni sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền đền bù hợp đồng nào, mà chỉ nhận được 6 tháng tiền lương (khoảng 550.000 euro). Tuy nhiên, trên tờ La Gazzetta dello Sport, Donadoni bày tỏ: “Tôi sẽ nói không với đề nghị gia hạn thêm hợp đồng từ phía Chủ tịch FIGC, ông Giancarlo Abete. Tôi không quan tâm tới chuyện tiền bạc và nếu không còn nắm quyền HLV trưởng tuyển Italia nữa, tôi sẽ ra đi mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì”.

- Tiền vệ Andrei Arshavin đang nắm lợi thế trong cuộc chạy đua giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008”. Mới chỉ thi đấu hai trận cho tuyển Nga, thế nhưng tiền vệ 27 tuổi này đang đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu cao quý này, khi cả hai ứng viên khác là Wesley Sneijder và Cristiano Ronaldo đều đã bị loại. “Nếu giúp Nga vượt qua Tây Ban Nha ở bán kết, gần như chắc chắn Arshavin sẽ nhận được vinh dự này. Đối thủ lớn nhất của Arshavin chính là Michael Ballack (Đức)”, chuyên gia bình luận Nick Reeves của hãng thông tấn AFP nhận định.

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục