Phía sau những hoài nghi

Phía sau những hoài nghi

Les Bleus vẫn luôn được coi là một tập thể tuyệt vời, thế nhưng trước thềm Euro 2008, vài cầu thủ trụ cột đang vật lộn với tình trạng thể lực không tốt sau một mùa giải căng thẳng ở CLB. Đấy là điều lo thứ nhất. Với HLV Raymond Domenech, điều lo thứ nhì nằm ở chỗ tuyển Pháp luôn bắt đầu những giải đấu lớn với sự hoài nghi lớn từ người hâm mộ và cũng chính từ bản thân họ...

Hành trình đến Áo - Thụy Sĩ mùa hè 2008 của tuyển Pháp đã có những trắc trở, đấy là 2 trận thua cùng tỷ số 0-1 trước Scotland, những trận cầu chật vật với Italia và Ucraina… Vậy nhưng, chung cuộc, thầy trò Raymond Domenech vẫn đoạt được chiếc vé thứ nhì tại bảng B vào VCK trong sự tán thưởng của các CĐV trung thành. Bây giờ, khi đã yên vị chờ cuộc chiến mới khai cuộc, những chú gà trống Gaulois có thể đặt niềm tin vào một chuyến “thập tự chinh” đầy may mắn như ở kỳ World Cup 2006 trên đất Đức 2 năm trước.

ĐỘI QUÂN TOÀN... THƯƠNG BINH !

Phía sau những hoài nghi ảnh 1
HLV Domenech cùng các tuyển thủ Pháp trên sân tập.

Hẳn nhiên, rất nhiều người tỏ ra ngờ vực về khả năng thực sự của Les Bleus, nhất là sau 4 lượt trận giao hữu quan trọng gần đây. Hồi tháng 2 trên đất Tây Ban Nha, Pháp để thua 0-1 trong một trận đấu “dưới màu” đối thủ. Thầy trò ông Domenech đã gây thất vọng kể từ sau trận đấu kém cỏi với Litva (dù cuối cùng Pháp vẫn thắng 2-0) hồi tháng 10 năm ngoái, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008. Không có sự kết dính, đội hình, thậm chí lỏng lẻo và dễ vỡ đến đáng sợ, Pháp rời trận thua Tây Ban Nha trong sự chỉ trích gay gắt của báo giới quê nhà.

Ghi bàn là cụm từ khó đối với các tiền đạo Pháp. Cứ thử làm một phép tính cộng đơn giản từ mùa hè năm 2004 đến nay sẽ rõ: hàng tấn công Áo Lam chỉ ghi được trung bình… 0,48 bàn/trận. Đấy rõ ràng là điều đáng lo đối với á quân thế giới khi nằm chung bảng đấu với 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp 2 chiếc vé vào vòng sau.

Lúc này, tuyển Pháp đang khó khăn, đấy là tình trạng thể lực của hàng loạt cầu thủ không tốt, rất dễ dẫn tới sa sút phong độ. Patrick Vieira là một điển hình. Tiền vệ này đã khốn khổ với chấn thương dai dẳng, buộc lòng phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Inter Milan một thời gian dài. Khi trở lại, thậm chí nhiều người không thể nhận ra một Vieira xông xáo và đầy nhiệt tình ở giữa sân dạo nào, thay vào đó là một sự mờ nhạt đến thất vọng. Đỉnh cao dường như đang khép lại với Vieira…

Hai yếu nhân đáng tin cậy khác, hậu vệ cánh phải Willy Sagnol vừa mới trở lại sau khoảng 7 tháng chữa trị chấn thương, trong lúc thủ thành Gregory Coupet chỉ mới hồi phục hồi tháng Giêng cũng sau khoảng 5 tháng vật lộn với chấn thương giãn dây chằng gối. Vì những lẽ đó, ông Domenech đã phải viện tới chuyên gia thể lực Robert Duverne để trong thời gian ngắn giúp các cầu thủ hồi phục cả sức lực lẫn tinh thần.

Nhưng điều tệ hại hơn nằm ở chỗ tiền đạo chủ chốt của họ - Thierry Henry, chơi vật vờ suốt mùa bóng đầu tiên ở Barcelona và đã bày tỏ quan điểm sẽ chia tay Les Bleus sau Euro 2008. Ông Domenech lo ngay ngáy cũng phải, bởi nếu Henry mất lửa, chẳng khác nào hàng tấn công tuyển Pháp cụt què. Trong lúc đó, trung vệ Lilian Thuram hay tiền đạo Florent Malouda đã dồn quá nhiều tâm sức cho CLB Barcelona và Chelsea, nên không thể trông đợi quá nhiều ở họ.

Nhiều người tiếc cho sự vắng mặt của tiền đạo David Trezeguet, người từng đưa tuyển Pháp lên đỉnh vinh quang ở Euro 2000. Không phải vì phong độ của tiền đạo này quá kém, mà có lẽ vì Domenech vẫn còn cay cú với lời chỉ trích của Trezegol nhắm vào ông ở vòng loại khi anh không được triệu tập. Lý do mà theo Domenech đưa ra, rằng “David không có mặt đơn giản vì yếu tố chiến thuật. Tôi chỉ cần 5 trung phong đợt này là đủ” xem ra chỉ là cách để che đi sự bảo thủ của con người này. Mà như thế, với 5 trung phong Henry, Anelka, Cisse cùng 2 gương mặt mới Benzema và Gomis, cơ hội trở lại của Trezegol coi như chấm hết.

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ LẠC QUAN?

Tất nhiên, tuyển Pháp không phải chỉ toàn chuyện bi quan, vì họ còn có tiền vệ kiến thiết Franck Ribery đang thăng hoa trong màu áo Bayern Munich để dựa dẫm, giống như khi họ trông cậy vào Zinedine Zidane vậy. Bên cạnh đó, tuyển Pháp còn có một Claude Makelele tận tụy, tấm lá chắn vững chắc nhất trong sơ đồ phòng thủ của tuyển Pháp. Hay ngay cả tiền vệ phòng ngự Jeremy Toulalan cũng có thể tạo dấu ấn nếu được tin dùng.

Chẳng ai đoán được ông Domenech đang nghĩ gì, chỉ biết rằng lúc này, ông lại gây xôn xao nước Pháp với cách triệu tập không giống ai của mình. Những cái tên mới được ưu tiên, người cũ bị truất phế và chưa biết chừng, theo nhận định của nhật báo L’Equipe, hàng tấn công của tuyển Pháp ở VCK này được giao cho Nicolas Anelka và Karim Benzema! Raymond Domenech hy vọng với 3 trận giao hữu tới đây: gặp Ecuador vào ngày 27-5, gặp Paraguay ngày 31-5 và Colombia vào ngày 3-6 sẽ giúp ông tìm ra mối liên kết cần thiết giữa các tuyến, giúp định hình lối chơi.

NGUYÊN KHANG
(theo World Soccer)

Tin cùng chuyên mục