
Phía trước mặt con là sóng nước xa khơi
Nơi ấy có trời có biển
Hàng trăm năm nay cha ông ta đã đến
Nhận lệnh vua xưa trấn ải biên thùy
Phía trước mặt con là Tổ quốc uy nghi
Nơi cột mốc trong tim người Việt
Nơi vàng trắng, vàng đen da diết
Kêu con đi theo những giếng dầu

Minh họa: D.KHANH
Giữa biển trời, tàu con ở nơi đâu
Mùa đông đang đi qua vồi vội
Để mùa xuân dịu dàng đang tới
Khắp nẻo quê mình đang hối hả đón xuân
Cây mai nhà mình trước sân
Con chẳng kịp ghé qua nhà “lặt” lá?
Đã nhu nhú nụ bông hé màu óng ả
Cha sẽ gửi cho con ra ngoài đó
… đón xuân.
HOÀNG THẠCH