Trong khi nhiều người vẫn đang rất hào hứng nói về chuỗi 13 trận thắng liên tiếp đầy hào hùng của Chelsea dưới thời Antonio Conte, cũng có một chuỗi thành tích khác, dù không ấn tượng bằng, nhưng là biểu hiện cho sự hồi sinh của một thế lực “cổ xưa và đáng sợ”, đó là chuỗi 13 trận bất bại của Manchester United dưới thời của Jose Mourinho.
Với trận thắng 2-0 trước West Ham nhờ những pha lập công của Juan Mata (tiền vệ người Tây Ban Nha đã góp dấu giày trong 40 bàn thắng ở đấu trường Premier League kể từ khi chuyển đến chơi cho Man United, với 25 bàn thắng và 15 đường kiến tạo thành bàn) và của Zlatan Ibrahimovic (tiền đạo người Thụy Điển đã có trận đấu thứ 820 trong suốt sự nghiệp dài 18 năm, anh chỉ bỏ lỡ 36 trận đấu trong suốt quãng thời gian này), Man United của ông thầy người Bồ Đào Nha đã trải qua 58 ngày “bất khả chiến bại” trên mọi mặt trận, tính từ trận thắng 3-1 trước Swansea hôm 6-11-2016, bao gồm 7 trận thắng liên tiếp gần đây nhất.
Đó là chuỗi thành tích mà trong suốt những ngày tháng đầy thống khổ và cạn kiệt niềm tin, thậm chí đôi khi cảm thấy đầy tuyệt vọng, dưới thời của “người được chọn” David Moyes và “người ghi chép” Louis van Gaal, người ta không thể nào được chứng kiến và thưởng thức. Có một điểm khá kỳ lạ, đây là lần đầu tiên kể từ hồi tháng 3-2013, Man United mới có được chuỗi thành tích ấn tượng như thế này, mang niềm tin quay về cho các fan MU. Và chắc hẳn ai cũng nhớ rằng, Man United hồi tháng 3-2013 là những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng trong triều đại của Sir Alex.
Đã gần 4 năm trôi qua, MU từ vị thế của một thế lực tối thượng, đã trở thành một đội bóng tầm thường, loay hoay tìm lại bản ngã của chính mình, để rồi bị những kẻ nhược tiểu cười cợt và chê bai. Moyes nhanh chóng ra đi, còn Van Gaal cắm cúi ghi chép từ ngày này sang ngày khác, khiến người ta thêm nhớ về Ferguson.
Khi Mourinho đến đây, ai ai cũng cảm thấy nghi ngại. Rời khỏi Chelsea, để lại ở sân Stamford Bridge cả một vương triều đổ nát. Nhiều người tin rằng Mou đã hết thời. Và ông đã “thắp sáng” niềm tin đó bằng những trận cầu kỳ lạ, thua Manchster City 1-2, thua Watford 1-3, thua Chelsea 0-4. Rồi cả những trận hòa đầy xui xẻo trước Arsenal, West Ham, Everton. Đó là thời điểm mà các fan MU tin rằng, sau khi phá nát Chelsea, Mourinho cũng sẽ đốt cháy cả Man United… ra thành tro tàn. Nhưng, từ đống tàn tro ấy, MU đang hồi sinh mạnh mẽ nhất.
Ibrahimovic đang thi đấu rất dũng mãnh. Paul Pogba đã tìm lại được thói quen chơi bóng hoa mỹ và hiệu quả, xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà MU đã bỏ ra. Henrik Mkhitaryan đang thăng hoa. Michael Carrick và Ander Herrera càng lúc càng hợp nhau, và cặp trung vệ Marcos Rojo, Phil Jones đang trở nên rất chắc chắn. Tất cả đều nhờ công của Mourinho, suốt những ngày tháng “nằm gai nếm mật” vừa qua, giờ đây, quả ngọt đang được gặt hái và MU đang hồi sinh mạnh mẽ từ đống tro tàn.
Người ta ví von MU là Quỷ đỏ. Nhưng với chiếc áo đỏ rực rỡ như cháy lửa khát khao, MU ngày hôm nay giống như Phượng hoàng lửa, sau khi đã cháy thành tàn tro, thì hồi sinh sinh mệnh mới từ đống tro tàn, để một lần nữa bay cao, để ca lên khúc ca hoan hỉ.
DƯƠNG ĐỖ